M.U thua tại Europa League: Sự chủ quan hay canh bạc lớn

13:47 Thứ hai 12/03/2012

Mùa giải năm nay, người hâm mộ đã chứng kiến nhiều trận đấu chủ quan của Manchester United. Điển hình trong đó là trận hòa đáng thất vọng với Basel tại Old Trafford. Dẫn bàn trước rồi lại để gỡ hòa rồi may mắn mới giữ được tỉ số cân bằng. Xuống chơi Europa League (E.L), tật xấu vẫn chưa chừa. Với thói chủ quan, M.U để Ajax đánh sập nhà hát và để các manucians trong những phút cuối trận đầy lo âu và sợ hãi. Trận thua tan tác ấy không phải Ajax chơi quá xuất sắc mà là do Red Devils đã chơi quá bạc nhược.

1. Đó là sự chủ quan?

Trận tiếp Bilbao tại Old Trafford, nói chung Sir Alex đã cẩn thận hơn trước nhưng đội hình vẫn cho thấy sự thiếu cẩn trọng. Bilbao là đội bóng khá, bằng chứng là họ đang đứng thứ năm tại La Liga và đang có phong độ rất cao. Hãy thử so sánh Bilbao với Tottenham rõ ràng có thể thấy được Bilbao hoàn toàn ngang với Spurs cộng thêm đây là vòng đấu loại trực tiếp nên chẳng có lý do gì Sir Alex không tung ra một đội hình mạnh và dày dặn kinh nghiệm cả. Thế nhưng hãy nhìn vào 11 cầu thủ trên sân ngày hôm đó với 11 cầu thủ trong trận đấu với Tottenham ta thấy có sự khác biệt rất lớn.

Sự chủ quan luôn đến với MU khi gặp những đối bóng dưới cơ

Cũng giống như gà trống, Bilbao có lối đá đậm chất kĩ thuật và tổ chức tấn công tốt, việc để Park đá chính cho thấy Sir Alex muốn dùng sức mạnh và khả năng tì đè của cầu thủ này để tranh cướp bóng thay vì dùng những người có kĩ thuật cầm bóng tốt như Nani, Schole. Như vậy vô hình trung Sir Alex đã cho Bilbao cơ hội tấn công nhiều hơn. Hàng hậu vệ hầu như không có gì thay đổi nhiều so với trận gặp Ajax, có chăng là Fabio thay bằng Evra – một người đang sa sút phong độ trầm trọng. Với những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao như Martinez, Llorente hay Muniain thì hàng thủ này không chắc chắn hay nói thẳng ra là quá lỏng lẻo. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea thì M.U đã nhận trái đắng nhiều hơn. M.U bước vào trận đấu như thể Bilbao là Bolton vậy, chỉ cần những cầu thủ trẻ và một người có kinh nghiệm nhưng không có phong độ cao là có thể chống đỡ mọi đợt lên bóng. Rõ ràng M.U đã quá khinh địch.

2. Canh bạc lớn: Bắt con cá rô?

Tuy nhiên nếu nhìn trên khía cạnh M.U muốn buông xuối E.L thì lại rất logic. Dù E.L chỉ là giải đấu hạng hai nhưng nó cũng mang đẳng cấp châu Âu, M.U muốn buông cũng phải buông sao cho đẹp, sao cho xứng với cỡ đại gia.

Đầu tiên cầu nói rằng E.L là một giải đấu nhỏ cả về tầm vóc lẫn tiền bạc. Thậm chí, số tiền kiếm được nếu vô địch E.L còn không bằng vô địch Priemer League. Người ta chỉ đặc biệt chú ý đến giải đấu này vì năm nay có một đại gia và một thiếu gia nước Anh dắt tay nhau xuống hạng. Như Chanel 5 đã từng vui mừng, sung sướng đến mức nào khi United và City bị bật bãi khỏi Champions League.

Sir Alex đã từng nói rằng việc phải xuống chơi E.L là một điều xấu hổ với M.U. Lập tức chủ tịch Platini đã mỉa mai Ferguson rằng Champions League chỉ dành cho những đội bóng có đủ khả năng. Ngay sau đó Sir Alex đã xin lỗi và chữa cháy rằng không phải ông coi thường giải hạng hai này mà vi ông thấy xấu hổ về việc United của ông phải xuống chơi ở đây. Điều này cũng như kiểu “xin lỗi tôi không cố ý chỉ vì tôi không thể kiểm soát được việc tôi cố ý làm” vậy. Nếu đã coi E. L là nỗi xấu hổ thì chẳng ai lại hơi đâu đi phấn đấu với nỗi xấu hổ cả. Cứ nhìn hàng thủ trong trận Tottenham thì biết, trước đó càng tập trung bao nhiêu thì ở lần tiếp đón Bilbao lại càng mơ ngủ bấy nhiêu. Thêm nữa, xin hãy nhớ rằng đây là thời khắc quan trọng của mùa giải, chỉ cần một bất cẩn M.U có thể mất điểm và rất dễ phải nhìn cảnh City đăng quang.

Ừ thì cứ coi M.U bị loại khỏi E.L bây giờ đi nhưng như vậy họ sẽ tập trung cho Priemer League nhiều hơn. Giả sử vòng sau, United sẽ thua và City sẽ thắng, như vậy M.U chỉ còn tập trung vào giải quốc nội còn Man City sẽ phải dàn trải cho cả hai đấu trường. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ có nguy cơ mất quân nhiều hơn mà đội trưởng Vicent Kompany là một ví dụ. Trong khi M.U chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ kí thì Man City sẽ liên tiếp gặp những đối thủ tầm cỡ như Chelsea hay Arsenal… Sir Alex đã nói rằng, nếu City để United vươn lên thì họ sẽ không bao giờ đánh mất lợi thế ấy. Một khi Man City đuối sức thì nguy cơ họ trắng tay mùa giải này sẽ rất cao vì nếu đá máu lửa và chắc chắn như Sporting và Bilbao thì Man City sẽ chẳng có nhiều cơ hội để vô địch dù họ mạnh thì ai cũng rõ. Cuối mùa, M.U giơ cao chức vô địch thứ hai mươi thì mọi thất bại trong năm sẽ ngay lập tức tiêu tan hết và thay vào đó là các mĩ từ: kinh nghiệm, đẳng cấp… Lịch sử là kẻ tàn nhân, nó chỉ ghi tên những nhà vô địch mà không bao giờ cần biết họ đã thi đấu như thế nào.

3. Bất ngờ còn ở phía trước

Với tôi, tôi tin M.U sẽ không thể vào tiếp vòng tứ kết E.L. Nhưng sự đời khó lường Sir Alex cũng đã nhiều lần tính toán sai và biết đâu đấy thiếu gia đã trưởng thành và họ đủ khả năng và bản lĩnh giành cú đúp. Trên đời không thiếu những bất ngờ thế nên hãy kiên nhẫn chờ đợi trước khi buông lời phán xét.

(Bạn đọc: Princess Apple)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục