M.U thắng vì Van Gaal đã chịu thay đổi

11:42 Chủ nhật 18/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau thất bại đáng xấu hổ trước Arsenal, một thất bại chỉ ra quá nhiều điểm yếu của Quỷ Đỏ thì dường như hai tuần nghỉ ngơi đã khiến HLV Van Gaal có nhiều thời gian suy nghĩ hơn và chiến lược gia người Hà Lan đã quyết định có những sự thay đổi, và những sự thay đổi ấy đã giúp M.U trở lại bằng chiến thắng thuyết phục trước Everton.

Man Utd ở trận đấu này đã thay đổi hoàn toàn, cả về mặt con người lẫn lối chơi. Đầu tiên là về mặt nhân sự, Van Gaal đã không còn bảo thủ cố nhét những học trò đồng hương vào trong đội hình xuất phát của M.U dù họ thi đấu không thật sự ấn tượng. Một Memphis Depay màu mè, xử lý bóng rườm rà không hiệu quả, thường xuyên làm chậm nhịp tấn công của cả đội được thay bằng một Ander Herrera đơn giản, sáng tạo, giúp cho những đợt tấn công của M.U nguy hiểm hơn rất nhiều.

Những sự thay đổi của HLV Van Gaal đã giúp M.U trở lại bằng chiến thắng thuyết phục trước Everton. Ảnh: Internet.

Một Daley Blind có khả năng chuyền bóng tốt nhưng lại đá trung vệ, thể hình mỏng cơm, khả năng tranh chấp yếu trong khi đối thủ có Lukaku, một tiền đạo vô cùng dũng mãnh, ít hậu vệ nào ở Premier League có thể chiến thắng tiền đạo người Bỉ trong những pha tranh chấp tay đôi. Chính vì thế, sử dụng Phil Jones là một điều hết sức hợp lý, sự máu lửa, sức mạnh của Jones cùng chiều cao tốt của Smalling đã phong tỏa hoàn toàn Lukaku.

Sau trận thua trước Arsenal, có lẽ HLV Van Gaal cũng đã thấy rằng, việc sử dụng thay phiên giữa Schweinsteiger và Carrick sẽ là hợp lý hơn nhiều so với việc cố xếp họ đá chung với nhau. Morgan Schneiderlin với sức trẻ, khả năng tranh chấp cùng kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ tấn công của Schweinsteiger đã tạo ra một bức tường trước bộ tứ vệ của Quỷ Đỏ. Sự hợp lý và hiệu quả từ những sự thay đổi ấy thể hiện rõ nhất ở hai bàn thắng trong hiệp 1 của chính Ander Herrera và Schneiderlin.

Một điều hết sức quan trọng mà không thể không nói tới dù nó không phải là một sự thay đổi, đó chính là việc Van Gaal vẫn đặt niềm tin vào Wayne Rooney. Đội trưởng của M.U đã phải chịu khá nhiều chỉ trích từ đầu mùa vì phong độ kém cỏi nhưng HLV người Hà Lan vẫn tin tưởng ở số 10. Ông để R10 đá cắm, Martial dạt cánh trái dù tiền đạo người Pháp đang có phong độ tốt, đó là một sự sắp xếp “đắc nhân tâm”, thu phục lòng người của HLV Van Gaal. Bởi lẽ dù sao, Rooney vẫn là công thần, là Quỷ đầu đàn, là người lâu năm nhất ở M.U, anh đã hi sinh quá nhiều và nếu để “Gã Shrek” đá dạt cánh hỗ trợ cho một tiền đạo mới 19 tuổi thì hẳn sẽ làm mất lòng Rooney. Martial dù sao cũng chỉ là tân binh, còn rất trẻ, anh phải chấp nhận chơi ở nhiều vị trí khi cần để tích lũy thêm kinh nghiệm, và cũng tránh cho tiền đạo này mắc bệnh ngôi sao ở Old Trafford.

Wayne Rooney lần đầu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ tại sân Goodison Park. Ảnh: Internet.

Đáp lại sự tin tưởng ấy, Rooney đã ghi bàn, một bàn thắng ở một thời điểm rất quan trọng khi tinh thần của các cầu thủ Everton đang lên rất cao và tạo được những tình huống sóng gió trước khung thành của De Gea. Bàn thắng của R10 là cú đánh quyết định, đánh gục hoàn toàn các cầu thủ áo xanh, từ đó M.U dễ đá hơn rất nhiều.

Tiếp đến là sự thay đổi về mặt lối chơi, hai tuần trước, gặp Arsenal M.U nhập cuộc với tư thế là đội đầu bảng, tự cho mình là đội cửa trên, vào trận một cách chủ quan và thong rong. Kết cục thế nào thì ai cũng biết, thua 3 bàn chỉ trong 20 phút, một cái tát đau điếng vào tham vọng của Quỷ Đỏ. Nhưng trận đấu này đã khác, M.U vào trận thận trọng, thậm chí chấp nhận lùi sâu chờ cơ hội phản công trước Everton, các học trò của HLV Van Gaal tỏ ra rất biết mình biết ta và thành quả có được là hoàn toàn xứng đáng.

Rõ ràng thất bại trước Arsenal đã khiến HLV Van Gaal nhận ra nhiều điều, một thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là một bài học đáng quý cho ông và các học trò. Để rồi từ đó, M.U có những sự điều chỉnh và thay đổi cần thiết để trở lại với những chiến thắng. Thay vì cố chấp và bảo thủ, nếu biết linh hoạt với từng đối thủ, từng hoàn cảnh chắc chắn Quỷ Đỏ sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

(Bạn đọc: Trần Toàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

11:22 18/10/2015
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục