Hãy nhìn qua thông số của hai trận gần đây nhất của M.U gặp Chelsea và Swansea để thấy điều gì đang thay đổi lớn nhất ở M.U.
![]() |
| Nguồn: Goal.com. |
M.U vẫn chuyền rất nhiều và chuẩn, vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ (thì đã sao?), chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng nếu chịu khó quan sát sẽ thấy trận gặp Chelsea, M.U sút 12 quả và trận gặp Swansea thì M.U sút tới 19 quả và quan trọng hơn là sút nhiều hơn đối thủ. Nếu bạn nghĩ với một đội bóng lớn như M.U đó là điều thông thường thì bạn đã nhầm.
![]() |
| Nguồn: premierleague.com. |
Sau 20 trận đã đấu của M.U ở EPL mùa này (tức là tính cả nhưng trận M.U sút nhiều gần đây nhất - trận gặp Stoke M.U cũng sút 11 quả nhưng ít hơn so với 13 của Stoke), tỉ lệ sút bóng trung bình/trận của M.U là 7.3 quả/trận, nằm trong số những đội sút ít nhất giải. Vậy nhờ đâu mà các cầu thủ M.U tăng được tới gần 3 lần số lượng cú sút của mình như vậy?
Hóa ra tất cả chúng ta đều đã bị lừa một cách ngoạn mục ngoại trừ Rio Ferdinand, khi anh đã phát biểu “xanh rờn”: "Chỉ có Rooney mới cứu được ghế của Van Gaal thời điểm này!" - ở ngay cái thời điểm M.U đang đánh mất hết niềm tin của CĐV và cũng có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Van Gaal sau trận thua Stoke và hòa Chelsea, còn Rooney thì nằm trong danh sách mà các CĐV muốn bán đi nhất.
Rio là người hiểu M.U và hiểu Rooney, nếu ai theo dõi M.U trận gặp Stoke có thể thấy 2 nửa: hiệp 1 không Rooney, thua 2-0, hiệp 2 có Rooney M.U đá khởi sắc hơn dù chưa rõ ràng lắm. Thêm một chi tiết nữa để có thể hiểu thêm về ý kiến của Rio là việc một loạt báo Anh đưa tin về cuộc họp khẩn đêm 22/12 giữa các cầu thủ mà đứng đầu là Rooney và các trụ cột với Van Gaal để tìm cách thay đổi lối chơi cứng nhắc của M.U, quan trọng hơn nữa là việc nới lỏng cung cách sinh hoạt, ăn tập của các cầu thủ. Và vì “cái ghế” của mình Van Gaal đã phải nhượng bộ, nói thì đơn giản nhưng với một người cứng nhắc và kỷ luật như Van Gaal thì đây thực sự là một “sự mất mặt”.
Giờ thì không còn một Rooney ù ù cạc cạc, không biết chuyền, không biết tranh chấp, không biết sút. Chưa thể nói là bùng nổ chỉ với một bàn đánh gót vào lưới Swansea nhưng "nhiệt" từ Rooney rõ ràng đã bắt đầu lan tỏa ra toàn đội. Ở trận gặp Swansea, Martial mới là ngôi sao sáng nhất với 1 bàn thắng và một đường kiến tạo nhưng dường như Van Gaal chỉ còn nhìn thấy Rooney khi hết lời ca ngợi đội trưởng của mình
“Martial đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, nhưng Rooney cũng có điều tương tự. Tình huống di chuyển không bóng thông minh của cậu ấy đã giúp cho Martial có bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Rooney đã di chuyển thắng về phía khung thành, kéo theo trung vệ đối phương và tạo ra khoảng trống rộng thênh tháng trước mặt Martial."
“Còn ở bàn thắng của Rooney, chân trái của cậu ấy khi đó đã ở phía sau chân phải, nhưng cậu ấy vẫn tung ra được pha dứt điểm tinh tế, thực sự rất tuyệt vời. Tôi cũng đã khen Rooney rất nhiều rằng cậu ấy vừa có 2 trận đấu đáng khích lệ. Tôi chỉ để cậu ấy ở ngoài ở trận gặp Stoke vì muốn giữ sức cho cậu ấy, không gì hơn,” HLV Van Gaal nói.
Nhận xét về kỷ lục của Rooney bởi bàn thắng đó đã giúp cho anh vượt qua Andy Cole để trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử Premier League với 188 bàn thắng, sau huyền thoại Alan Shearer với 260 bàn, Van Gaal tiếp tục: “Cậu ấy đã làm được điều đó ở tuổi 30, rất đáng khâm phục. Nhưng với tôi điều quan trọng vẫn là cậu ấy đã ghi được bàn trong hôm nay, đó sẽ là động lực rất lớn cho cả đội bóng cũng như cá nhân Wayne Rooney.”
Có thể khẳng định ở thời điểm hiện tại, Van Gaal đã phải nhượng bộ, Rooney đã thắng trong “cuộc chiến phòng thay đồ”. Nhưng liệu Van Gaal có vì M.U mà thay đổi và không ngó ngàng gì đến “cuộc chiến phòng thay đồ” với Rooney? Kết cục cuối cùng ra sao, chắc chỉ có thời gian mới trả lời được.
![]() |
| Liệu cuộc chiến này còn tiếp diễn?. Ảnh: Internet. |
Bài viết chỉ đơn thuần thể hiện ý kiến và đánh giá chủ quan của tác giả về tình hình của M.U hiện tại. Sự thật có đúng như vậy không thì chỉ có Chúa mới biết được!
(Bạn đọc: T.V.H)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

















