Cú đúp của Wayne Rooney và một bàn từ Juan Mata vào lưới AS Roma đã giúp Manchester United có chiến thắng thứ 2 dưới triều đại Louis Van Gaal. Đây rõ ràng là nét tích cực với "Quỷ đỏ" thành Manchester.
![]() |
Song, vị HLV Van Gaal vẫn không hài lòng với màn trình diễn vừa qua của các học trò, dù ông có đổ lỗi cho cái nóng gay gắt tại Mỹ là nhân tố quan trọng khiến các cầu thủ như hụt hơi sau giờ nghỉ.
"Tôi hài lòng khi M.U thắng trận, nhưng đây không phải màn trình diễn tốt. 54.000 khán giả tới sân để theo dõi chúng tôi thi đấu và cả đội có thể chơi tốt hơn. M.U không quen khi phải thi đấu dưới trời nóng.
Tôi nghĩ các học trò thi đấu không tốt hôm nay vì độ cao của sân vận động so với mực nước biển, độ ẩm, không khí. Điều này khiến những chân chuyền trở nên vụng về", HLV Van Gaal nói.
Trận này, M.U dẫn Roma 3-0 nhưng sau đó lại để đối phương gỡ lại 2 bàn sau giờ nghỉ. Chính điều này khiến HLV Van Gaal không hài lòng.
"Khi dẫn 3-0, điều duy nhất bạn phải làm là giữ bóng thật chắc và để đối phương chạy theo đuổi bóng. Sẽ rất khó khăn khi làm điều đó dưới thời tiết nắng gắt. Song, M.U lại quên việc giành quyền sở hữu bóng và nhường yếu tố này cho Roma", HLV Van Gaal nói thêm.
Tuy thể hiện sự thất vọng về lối chơi của M.U, song cựu nhà cầm quân của tuyển Hà Lan cũng rất ấn tượng với các bàn thắng của hai đội ở trận này, khi đó toàn những siêu phẩm đẹp mắt.
"Chúng tôi thực hiện nhiều đường chuyền hỏng và sai địa chỉ rất nhiều. Do đó, M.U không thể tạo ra các cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng lại ghi được 3 bàn rất đẹp. Đường chuyền từ Rooney cho Mata không thể tin được, bất chấp rào cản về sức nóng và độ cao. Mata thì chạy chỗ bằng bộ não thông minh ở thời điểm đó.
Roma cũng ghi được bàn thắng rất đẹp khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3", HLV Van Gaal nói thêm.
Sau trận đấu này, M.U sẽ còn 2 trận đấu nữa tại giải International Champions Cup gặp Real Madrid và Inter Milan.
Thiên Yết |
00:00 30/11/-0001













