Ở trận bán kết FA Cup, dù sớm vươn lên dẫn trước đội hạng dưới Coventry City với tỷ số 3-0 đến tận phút 71, tuy nhiên, thầy trò Erik ten Hag vẫn để đối thủ gỡ hòa 3-3 và phải nhờ tới bản lĩnh trong loạt luân lưu để Manchester United giành quyền đi tiếp.
Bất chấp màn trình diễn thảm họa của các học trò, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, ông nói: “Việc lọt vào chung kết FA Cup hai năm liên tiếp là một thành tích tuyệt vời".
“Tôi nhìn thấy những sai lầm mà chúng tôi mắc phải nhưng đó không phải là một điều đáng xấu hổ. Chúng tôi có thể chơi ở trình độ rất cao, nhưng chúng tôi cũng có thể chơi ở trình độ rất thấp trong cùng một trận đấu".
"Tôi phải đưa ra chỉ dẫn cho các cầu thủ. Chúng tôi phải làm tốt hơn trong những trận đấu kiểu như vậy. Trong một số trường hợp, chúng tôi khiến tất cả thất vọng. Hôm nay chúng tôi đã làm cho nhau thất vọng. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc".