M.U: Tàn giấc mơ hoa?

11:48 Thứ bảy 05/05/2012

Sau khi thất bại ở trận “chung kết” trước đối thủ trực tiếp Man City không ít người vẫn tin rằng cơ hội bảo vệ ngôi vương của thầy trò Ferguson chưa hẳn đã kết thúc và thực tế thì đó hoàn toàn không hẳn là một niềm tin mù quáng, Premier League còn hai vòng đấu nữa mới kết thúc mọi chuyển có thể xẩy ra và biết đâu được gió sẽ lại đổi chiều. Tất nhiên đó chỉ giả thiết của những người vẫn dành tình yêu lớn lao cho “Quỷ đỏ” còn hiện thực ở đời e rằng sẽ phũ phàng hơn rất nhiều?

M.U đã bị qua mặt trên bảng xếp hạng bởi chỉ số phụ thua thiệt hơn đội bóng láng giềng, song họ lại có hai vòng đấu cuối khá “dễ thở” bởi các đối thủ không còn động cơ thi đấu, 6 điểm và một hệ số bàn thắng cao hoàn toàn nằm trong tầm tay đội chủ sân Old Trafford nhưng cái khó là giờ đây họ không còn quyền tự quyết, thi đấu hết mình và cùng nhau cầu nguyện cho “kẻ thủ” sẩy chân là cách duy nhất mà M.U có thể làm để cứu rỗi một mùa bóng chứa quá nhiều tai ương.

MU gục ngã trước MC - Ảnh: Internet

“Man xanh” phải gặp khó khi hai đối thủ còn lại đang vô cùng khát điểm, “chích chòe” đang có một mùa giải không thể ngọt ngào hơn và họ đang chiến đấu hết mình cho một suất dự Champions League vào mùa sau thế cho nên cuộc “thánh chiến” trên sân St James Park e rằng sẽ rất cam go, tuy nhiên thầy trò Mancini đang ở rất gần ngưỡng cửa của “thiên đường” và với một đội quân hùng mạnh hơn rất nhiều lại đang có thừa khát khao chiến thắng cho nên việc “thuần phục” chú ngựa ô vùng đông bắc là chuyện trong tầm tay. QPR lại khác họ đang vùng vẫy để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nên phải làm tất cả những gì có thể, nhưng thế và lực của họ e rằng khó cản nỗi gót giày của đế chế “Man xanh”. Hai trận đấu còn lại là hai trận “chung kết” nữa mà The Citizens cần chiến thẳng để bước lên “ngai vàng” và thật khó tin nếu họ không thắng.

Tất cả đều biết rằng để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay “Quỷ đỏ” chỉ biết tự trách mình, hơn một tháng trước giới mộ điệu đều tin rằng cuộc đua dành “vương miện” bóng đá Anh đã an bài khi M.U một mình băng băng tiến về đích nhưng nào ngờ sau những lần “trượt chân” đầy tai hại “giấc mơ hoa” của thầy trò Ferguson dần tan thành mây khói. Chẳng ai có thể lí giải nổi vì sao một CLB có thừa đẳng cấp và danh tiếng như M.U lại “tuột dốc không phanh” nhanh đến như vậy, nhưng thực tế nếu nhìn vào “bộ mặt thực” của họ ở mùa giải này xem ra đó cũng chẳng phải là điều gì quá to tát, Manchester đang sống bằng hơi thở và bước chạy của những “ông già” đã ở vào buổi xế chiều của sự nghiệp, họ ảo tưởng rằng mình có một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng nhưng xem ra những “cậu bé” ấy chưa đủ độ chín để luôn “bùng cháy” ở một giải đấu vốn dài hơi và khốc liệt như Premier League, công bằng mà nói ở Old Trafford giờ đây ngoại trừ Wayne Rooney đáng được xem là một ngôi sao thực thụ còn lại hoặc chỉ là “nhưng mầm non đang hé hoặc là những chiếc lá úa sắp lìa cành mà thôi” với một đoàn binh như thế e rằng tướng Ferguson có tài ba đến mấy cũng khó lòng mà đoạt lấy được ngôi vương ở giải quốc nội chứ đừng mơ đến việc chinh phạt ở các cup châu Âu.

“Thay đổi hay là chết” e rằng đó là khẩu hiểu mà “Quỷ đỏ’ cần quan tâm nhất lúc này thay vì chỉ sống bằng những hy vọng hão huyền. M.U cần nhiều hơn nữa những chiến binh có đủ tài năng và tâm huyết, một đội bóng lớn phải có những ngôi sao lớn đó là quy luật tất yếu để tồn tại của bóng đá hiện đại. Một mùa bóng đầy giông bão sắp qua đi hãy tỉnh giấc và tìm cho mình một còn đường đi mới nếu không e rằng “nhà hát của nhưng giấc mơ’ sẽ lại phải cất lên những bài ca buồn.

(Bạn đọc: Cù Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục