Theo hồ sơ gửi lên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sau khi công bố báo cáo tài chính năm 2025-26, Manchester United đã vay thêm 90 triệu bảng kể từ ngày 30/6.
Cụ thể, câu lạc bộ đã thực hiện ba lần rút tiền từ quỹ tín dụng tuần hoàn vào cuối tháng 7 và tháng 8 với tổng trị giá 120 triệu bảng, sau đó hoàn trả 30 triệu bảng vào tháng 9.
Bất chấp những nỗ lực cắt giảm chi phí mạnh mẽ của Sir Jim Ratcliffe kể từ khi trở thành cổ đông thiểu số vào năm 2024, tổng nợ của Man Utd vẫn ở mức đáng báo động là 1,15 tỷ bảng.
Khoản nợ khổng lồ này được cấu thành từ 578 triệu bảng nợ tồn đọng lịch sử, 200 triệu bảng dư nợ từ quỹ tín dụng và 375 triệu bảng nợ phí chuyển nhượng.
Điểm sáng hiếm hoi là nợ chuyển nhượng đã giảm 72 triệu bảng so với năm trước, dù một phần lớn số này sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng tới.
Vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay nằm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Man Utd xác nhận đã chi 191,7 triệu bảng để mang về Andrey Santos từ Chelsea, Youri Tielemans từ Aston Villa và Carlos Baleba từ Brighton.
Tuy nhiên, tổng mức phí được công bố vào thời điểm mua các cầu thủ này chỉ là 153 triệu bảng. Việc số tiền chênh lệch đã đi về đâu vẫn chưa rõ ràng và câu lạc bộ hiện chưa đưa ra bình luận khi được liên hệ.
Bức tranh tài chính ảm đạm vẫn tiếp tục lặp lại tại Old Trafford. Một mặt nỗ lực cắt giảm chi phí, mặt khác lại tiếp tục vay mới khiến khối nợ không thể hạ xuống dưới mốc 1 tỷ bảng.
Dù câu lạc bộ tạo ra doanh thu kỷ lục, gánh nặng tài chính dai dẳng cùng sự mập mờ trong chi tiêu chưa được giải thích đang đẩy sự phẫn nộ của cộng đồng người hâm mộ lên đến đỉnh điểm.












