Cuộc chuyển giao đầy thăng trầm
M.U đã trải qua một cuộc cách mạng về nhân sự trong mùa hè 2011, và nó có thể là cuộc cải tổ rầm rộ cuối cùng của triều đại Sir Alex Ferguson. Nó diễn ra đúng vào thời điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố: những lão tướng một thời hoàng kim đã đi những bước sau cùng với đội bóng, vừa giành được danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 20, chính thức trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh - hoàn tất một chu kỳ của một “nhiệm vụ lớn”, và cùng lúc là thất bại lần thứ hai liên tiếp ở trận chung kết đấu trường danh giá nhất châu Âu - đòi hỏi một sự cách tân để hướng tới mục tiêu danh hiệu ở phạm vi châu lục.
![]() |
| M.U đang "lấy đà" cho một thời kỳ phát triển mới? Ảnh: Internet. |
Những tưởng những giấc mơ hồng đã đáp xuống “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng những hiệu ứng tích cực nhất thời đã mau chóng chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho sự bấp bênh suốt phần lớn thời gian đã qua của mùa giải. Những chấn thương “rủ nhau” cùng đến, sự lão hóa của một bộ phận ngôi sao, sự hòa nhập tốt nhưng chưa “đủ” của các tân binh, và sự hụt hơi của các “măng non” trong những cuộc chiến đỉnh cao, đó là những điều Sir Alex có lẽ cũng đã tính đến, nó là tất yếu của một cuộc cách mạng nhân sự. Chỉ có điều, với người hâm mộ, có lẽ sự hụt hẫng và ám ảnh về một mùa giải tay trắng là không thể chối bỏ, bất chấp việc M.U vẫn còn hai đấu trường để hi vọng. Bị loại khỏi những đấu trường quen thuộc như Champions League và FA Cup là một vết đen đối với một câu lạc bộ lớn như M.U, song thực tế bao giờ cũng rành mạch hơn những giấc mơ, và nó là cần thiết để “thử vàng” đội bóng của Sir Alex.
Những câu chuyện ở thì tương lai
Không chỉ là yếu tố nội bộ, tình thế không mấy sáng sủa của M.U lúc này còn là kết quả của những sự vận động bên ngoài, của sự phát triển từ phía các đối thủ và của môi trường bóng đá nói chung. Chẳng nói đâu xa, việc xuất hiện một Man xanh hùng mạnh đến thế chắc chỉ có ở trong tưởng tượng trước khi mùa giải diễn ra của một vài người. Nếu vẫn là M.U ấy, vẫn nhân sự ấy, không có “séc tennis” ở Old Trafford và không có cuộc chạy đua với một “cỗ máy chiến thắng” Man City, thì có lẽ ngôi vô địch Ngoại hạng đã là cái gì đó dễ dàng hơn với đội bóng áo đỏ, và những hệ lụy đi theo nó sẽ không phải là sự bết bát như đã thấy ở những lúc mà M.U đáng ra phải mạnh mẽ nhất ở cup châu Âu. Chỉ một sự thay đổi về đối trọng đã tác động rất lớn lên những kế hoạch của M.U, khiến họ trở nên vô cùng bị động. Không thể ngay lập tức có một đội bóng hoàn hảo từ những cầu thủ trẻ, những lão tướng và những tân binh trong mùa giải đầu tiên kết hợp, trong khi sự có mặt của “Real xứ sương mù” Man xanh chỉ là tính tự nhiên của lịch sử bóng đá, trong bối cảnh những Chelsea và Arsenal có dấu hiệu thoái trào. Đó là tín hiệu cho thấy con đường phát triển của M.U có vẻ vẫn tốt với chính họ, nhưng với môi trường “vung tiền mua sao” hiện tại thì hiệu quả danh hiệu khó lòng đến ngay lập tức.
Không rõ có chút nuối tiếc hay dự định nào của Sir Alex đối với những ngôi sao “sáng sẵn” hay không, khi mà ai cũng biết ngoài Giáo sư Wenger, có lẽ Sir là người ít mặn mà với những khoản đầu tư kếch xù nhất. Gần đây nhất, có lẽ chỉ Rooney là cái tên đáp ứng được và vượt qua kỳ vọng khi M.U đưa anh về như một “thần đồng nước Anh”, còn những Ashley Young, Berbatov, hay thậm chí mùa này là Chicharito, đều chưa cho thấy sẽ là trụ cột lâu dài của đội bóng.
Chính sách mua bán của Sir Alex có thể sẽ không thay đổi, ông là người tin vào sức mạnh tập thể của bóng đá hơn là những vụ “cá cược ngôi sao”, chính vì thế mà M.U cần một huấn luyện viên lão làng như Sir. Song như thế cũng có nghĩa, M.U sẽ cần thêm thời gian, đặc biệt cho lớp người kế cận, cho sự chuyển giao không chỉ trên sân mà cả trên băng ghế huấn luyện một ngày không quá xa. Liệu hai, ba năm nữa, Quỷ đỏ của nước Anh đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá? Chỉ có thời gian và Sir Alex mới trả lời được câu hỏi này mà thôi.
(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














