Ngay sau khi chính thức sa thải Ruben Amorim, Manchester United đã ráo riết kích hoạt kế hoạch tìm kiếm người thuyền trưởng mới để chèo lái con tàu đang chòng chành tại Old Trafford.
Theo tiết lộ từ nhà báo Graeme Bailey, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã khoanh vùng hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng, bao gồm cựu huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate và huyền thoại câu lạc bộ Michael Carrick. Trước mắt, Giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong trận đấu gặp Burnley ở vòng tới.
Trong số hai cái tên kể trên, Gareth Southgate nổi lên như một phương án được giới thượng tầng ưu ái đặc biệt. Cả chủ sở hữu thiểu số Sir Jim Ratcliffe lẫn Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đều dành sự ngưỡng mộ lớn cho cựu thuyền trưởng Tam Sư.
Lợi thế lớn nhất của Southgate là ông đang tự do và có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức. Trong khi đó, Michael Carrick - người từng có thời gian làm trợ lý và huấn luyện viên tạm quyền tại Old Trafford được xem là giải pháp ngắn hạn an toàn. Cựu tiền vệ này rất được lòng ban lãnh đạo và am hiểu sâu sắc văn hóa câu lạc bộ.
Sự ra đi của Ruben Amorim là cái kết đã được báo trước sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn về chiến thuật và quyền hạn. Huyền thoại Alan Shearer nhận định việc Amorim công khai "bật" lại ban lãnh đạo trong khi thành tích bết bát là hành động tự sát.
"Amorim đang chiến đấu trong một cuộc chiến thất bại. Cậu ấy chưa đủ uy tín để đối đầu với ban lãnh đạo như vậy", Shearer chia sẻ.
Việc cố chấp với sơ đồ 3-4-3 thất bại cũng là nguyên nhân chính khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha mất điểm trầm trọng. Giờ đây, với việc Darren Fletcher tạm quyền, Man Utd có thêm chút thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng giữa canh bạc Southgate hay sự trở lại của người cũ Carrick cho phần còn lại của mùa giải đầy sóng gió.
Để thấu hiểu rõ hơn về tư duy chiến thuật cũng như con đường chông gai đã đưa Ruben Amorim đến với "ghế nóng" tại Old Trafford, chúng ta cần nhìn lại toàn bộ hành trình sự nghiệp của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha.














