HLV Michael Carrick rất muốn tăng cường nhân sự ở hành lang cánh trái trong kỳ chuyển nhượng hè này. Việc Quỷ đỏ trở lại đấu trường Cúp C1 khiến họ cần một lực lượng dày dặn hơn để xoay tua, trong khi Luke Shaw hiện là hậu vệ trái chuyên nghiệp duy nhất ở đội một.
Mục tiêu số một của MU vẫn là Lewis Hall. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả người. Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp vô vàn trở ngại. Newcastle vừa thu về khoản tiền khổng lồ từ việc bán Anthony Gordon (70 triệu bảng), Sandro Tonali (100 triệu bảng) và sắp tới có thể là Bruno Guimaraes (75 triệu bảng sang Arsenal).
Trưởng bộ phận tin tức bóng đá của talkSPORT, Alex Crook chia sẻ: “Newcastle không hề gặp áp lực về tài chính. Bạn sẽ phải tự hỏi liệu ban lãnh đạo đội bóng này có coi tình huống của Lewis Hall là cơ hội để đưa ra tuyên bố: 'Cửa hàng đã đóng cửa, chúng tôi sẽ không bán thêm bất kỳ ngôi sao nào nữa'.”
Nếu thất bại ở vụ Lewis Hall, MU sẽ chuyển sang Antonee Robinson. Ngôi sao 28 tuổi người Mỹ là nhân tố chủ chốt đưa tuyển Mỹ vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2026. Anh cũng sở hữu kinh nghiệm phong phú tại Ngoại hạng Anh với 158 lần ra sân cho Fulham, ghi 1 bàn và có 17 đường kiến tạo kể từ năm 2022.
Nói về phương án thay thế này, Crook cho biết thêm: “Hãy chú ý đến Antonee Robinson của Fulham. Một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh như anh ấy chắc chắn sẽ có giá rẻ hơn nhiều so với Lewis Hall. Tôi được biết Robinson đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United.”
Tại MU lúc này, tài năng trẻ Harry Amass dù thi đấu khá tốt ở giai đoạn tiền mùa giải nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ được đem cho mượn hay thậm chí là bán. Trong khi đó, Patrick Dorgu lại thích hợp chơi cao hơn trên hàng công. Điều này khiến việc chiêu mộ một hậu vệ trái mới như Robinson trở thành ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ.











