Mua đúng
Mùa hè qua, ông Van Gaal đã đưa về những tân binh chất lượng, đặc biệt là hàng công với sự góp mặt của Falcao, Di Maria hay Herrera. So với lối chơi tù túng chỉ biết tạt cánh dưới thời David Moyes thì trong vài trận đấu trở lại đây, MU đã đá mềm mại hơn rất nhiều. Nhiều người nói đó là sức mạnh của đồng tiền. Cũng phải thôi, chỉ riêng số tiền để mang tiền vệ hoa mĩ Di Maria về với sân Old Trafford đã là một kỉ lục vô tiền khoáng hậu của Premier League. Đắt nhưng xắt ra miếng
Với Di Maria và Falcao, chưa kể là sự cơ động của Herrera, MU dần đã tấn công sắc nét hơn hẳn những vòng đầu. Di Maria khi được đá chính hoạt động rất rộng, không bị bó buộc bất cứ một vị trí cố định nào trên sân. Những pha đi bóng kỉ luật của anh là một nỗi khiếp sợ của bất cứ hàng phòng ngự nào tại giải Ngoại hạng Anh. Ở phía trên, Pesie vẫn là một quân bài chiến lược của huấn luyện viên đến từ xứ sở hoa Tulip.
![]() |
| MU của ông Van Gaal đã thiết lập một kỉ lục buồn - chỉ có được 5 điểm sau 5 vòng đầu tiên. |
Vấn đề của Van Gaal hiện tại là sử dụng làm sao cho hợp lí những cái tên như Rooney, Falcao, Persie một cách hợp lí, để không mất lòng ai. Sự kiên quyết của người thuyền trưởng trong những lúc này sẽ cứu vớt đội bóng thay vì những quyết định cảm tính, thiên về xu hướng an toàn. Ông nên như Mourinho, mạnh dạn cho những “khai quốc công thần” phủi bụi băng ghế dự bị nếu đá tồi.
Nhưng chưa trúng
Nhìn một tổng thể, những ngôi sao về MU hè qua chủ yếu vẫn ở hàng công. Chỉ có hai người là hậu vệ, nhưng cả Rojo và Blind cũng chỉ là những hậu vệ đa năng chứ không phải là mẫu trung vệ thép kiểu Vidic mà MU rất cần lúc này.
Chưa kể, những con người mới về cộng thêm những cầu thủ trẻ mới lần đầu chơi cho đội một đã tạo một mớ hỗn độn. Nó tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa hàng công và hàng thủ của MU. Họ có thể chơi tấn công phủ đầu rất hay trong nhiều trận đấu, nhưng rồi hàng thủ không giữ nỗi thành quả. Thế là thất bại đau đớn.
Đến đây nhiều người hâm mộ của MU mới tặc lưỡi, giá mà họ quyết tâm theo đuổi một trung vệ đẳng cấp nào đấy trong mấy tháng hè thì giờ đây, những Rafael, Evans hay Blackett đâu đến nỗi bị chỉ trích nặng nề đến vậy. Có trách thì chỉ trách ông Van Gaal mua đúng mà chưa trúng mà thôi.
Mặc khác, ông Van Gaal cũng nên sử dụng một chiến thuật cố định. Hết 3-5-2 rồi đến 4-1-2-1-2 mà hiệu quả vẫn chưa đến. 3 hay 4 hậu vệ thì ổn? Thực tế thì 3 hay 4 hậu vệ cũng cần một khoảng thời gian đủ dài để các cầu thủ làm quen. Cứ xoay vòng như con vụ thế thì rất khó đảm bảo những ý đồ chiến thuật của ông Van Gaal được thực hiện trơn tru. Đấy là chưa kể, những con người của ông hiện nay có trong tay, nhất là hàng hậu vệ chủ yếu là cầu thủ trẻ - những người rất nhạy cảm với sai lầm.
Xem ra cứ thi đấu kiểu này thì MU lại phải “đại phẫu” vào mùa đông. Nhưng liệu, ông Van Gaal có trụ qua được mùa đông khắc nghiệt của nước Anh ? Câu trả lời phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo. Mà trong bóng đá hiện đại, kiên nhẫn là một thứ xa xỉ.












