Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang nóng lên từng giờ với cuộc đua tranh giành chữ ký của trung vệ Micky van de Ven. Theo nguồn tin từ TeamTalk, Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng đại kình địch Liverpool, bất chấp việc Tottenham Hotspur đang nỗ lực trói chân ngôi sao người Hà Lan bằng một bản hợp đồng mới.
Động thái của Quỷ đỏ xuất phát từ nhu cầu cấp thiết nơi hàng thủ. Cựu đội trưởng Harry Maguire đã bước vào 6 tháng cuối cùng của hợp đồng và nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford vào mùa hè tới. Man Utd xem Van de Ven là phương án thay thế hoàn hảo nhờ tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, sự điềm tĩnh và đặc biệt là khả năng chơi chân trái, những phẩm chất mà họ đã theo dõi từ khi anh còn khoác áo Wolfsburg năm 2023.
Trong khi đó, sự quan tâm của Liverpool dành cho Van de Ven không phải là điều mới mẻ. HLV Arne Slot vốn đã ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ này từ khi anh còn thi đấu tại Hà Lan cho AZ và Feyenoord.
Tuy nhiên, Tottenham không dễ dàng nhả người. Dù quá trình đàm phán gia hạn đang gặp khó khăn do phong độ phập phù của đội bóng, ban lãnh đạo Spurs vẫn kiên quyết giữ chân trụ cột. Để làm nản lòng các đối thủ, đội bóng Bắc London đã treo mức giá không tưởng 100 triệu bảng. Nếu thương vụ này xảy ra, Van de Ven sẽ vượt qua chính Harry Maguire để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá.
Cuộc cạnh tranh này càng trở nên thú vị khi xét đến mối duyên nợ gần đây giữa hai CLB. Tottenham không chỉ đánh bại Man Utd tại Europa League để chấm dứt cơn khát danh hiệu 17 năm, mà đầu tháng này, họ còn nhanh tay "nẫng" mục tiêu Conor Gallagher từ Atletico Madrid ngay trước mũi Quỷ đỏ. Một động thái táo bạo nhắm vào Van de Ven có thể xem là câu trả lời của Man Utd trong công cuộc tái thiết đội hình.
Để tìm hiểu thêm về góc nhìn chuyển nhượng, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













