M.U lao đao chỉ vì non kinh nghiệm tại Premier League

17:03 Thứ ba 23/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã không còn là tập thể già dơ, bản lĩnh đầy kinh nghiệm của Sir Alex Ferguson, M.U của Van Gaal dù đã được phủ đầy bởi những ngôi sao nhưng giờ đây “Quỷ đỏ” đang lại phát sinh thêm một vấn đề mới. Ngoài hàng thủ kém cỏi thì đội hình non trẻ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan ắt hẳn sẽ phải đối diện thêm nhiều khó khăn vì chưa thể thích ngh

Khi Ander Herrera giật gót đầy tinh tế nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Manchester United trên sân King Power cuối tuần qua. Có không ít các CĐV “Quỷ đỏ” nghĩ rằng thế trận đã an bài và họ thậm chí đang chờ đợi sự sụp đổ hoàn toàn từ phía Leicester City trong khoảng thời gian còn lại. Nhưng không, như chúng ta đã biết đoàn quân của HLV Nigel Pearson đã vươn lên một cách đầy mạnh mẽ để rồi cuối cùng khiến M.U phải bàng hoàng chết lặng bằng một trận thua ngược với tỷ số 5-3 kinh hoàng.

M.U có thể đã phải chịu thiệt thòi vì các quyết định gây tranh cãi của trọng tài Mark Clattenburg trong trận đấu, nhưng để một đội bóng “chiếu dưới’ vùi dập dù đã nắm trong tay lợi thế lớn thì thầy trò Van Gaal nên biết tự trách mình mà thôi. Giới chuyên môn cũng đều đồng tình nguyên nhân thất bại của M.U chủ yếu là do bản lĩnh và tinh thần thi đấu của họ. Là một đội bóng lớn khi đã dẫn trước 2 bàn thì M.U đáng ra phải biết cách khiến trận đấu của đối phương kết thúc ngay từ thời điểm đó. Chỉ đơn giản là kiểm soát bóng thật tốt để khiến cho đội bạn không còn động lực để thi đấu, nhưng M.U đã không làm được.


Vấn đề được ra với M.U vào lúc này đó chính là kinh nghiệm non nớt của các cầu thủ. Sáu trong số 11 ngôi sao của “Quỷ đỏ” xếp đá chính vào ngày chủ nhật với những Tyler Blackett, Marcos Rojo, Daley Blind, Herrera, Di Maria và Falcao cộng lại thì chỉ có được tổng cộng 16 lần ra sân tại Premier League. Với những cái tên chất lượng trên hàng công, do đó việc M.U bùng nổ trong việc ghi bàn là điều không có gì ngạc nhiên. Nhưng để điều khiển trận đấu theo ý mình, muốn chơi nhanh hay chơi chậm, phòng ngự hay tấn công vào từng thời điểm là một vấn đề về hệ thống. Nó đòi hỏi từng cầu thủ phải hình thành ý thức và chiến thuật cực tốt từ huấn luyện viên. Tuy vậy, nhưng có vẻ như Van Gaal cũng chỉ là người đang tìm tòi về sự khắc nghiệt của giải đấu cao nhất nước Anh. Thành tích khởi đầu tệ nhất trong lịch sử của M.U dưới bàn tay của chiến lược gia Hà Lan đang cho thấy rằng điều đó là có cơ sở.

Wayne Rooney có thể nổi khùng và la hét các đồng đội. Nhưng thực chất cái Van Gaal cần là một thủ lĩnh giúp các học trò bình tĩnh ở trên sân, tránh khỏi việc bị rơi vào hoảng loạn thì Rooney chưa phải là ứng cử viên sáng giá. Nhìn chung M.U lúc này mới chỉ là đội bóng “háo thắng” và chưa biết mình biết ta. Nhớ lại thời kỳ của Sir Alex Ferguson, M.U luôn biết cách tỏa ra một luồng sát khí cực mạnh khiến đối thủ phải chùn chân và run sợ. Họ vẫn tỏ ra nguy hiểm dù bị dẫn trước 2 bàn, còn khi đã dẫn trước thì trong mắt đối phương là dãy núi trập trùng khó xoay chuyển. Còn hiện tại, M.U đã không còn như vậy, không chỉ các đối thủ của họ mà các CĐV cũng cảm thấy điều đó.

Có lẽ nhiều người vẫn hy vọng vào một mùa giải thành công của đội chủ sân Old Trafford trong khoảng thời gian tới, thất bại trước Leicester City chỉ là tai nạn. Nhưng xét một cách khách quan, khi đã thay đổi triết lý bóng đá thì một đội bóng luôn cần một thời gian dài để thấm nhuần tất cả. Van Gaal có vẻ như đang theo chiều hướng biến M.U thành một cỗ máy săn bàn, nhưng hàng thủ lại trở thành vấn đề và ông lại phải tìm cách để sửa nó. Còn với Sir Alex, M.U như những nhà vô địch đã được lập trình sẵn, Sir Alex không cần chờ “cỗ máy” của mình hư rồi mới sửa mà ông đã xử lý từ lúc nó trục trặc. Bởi ông đã quá am hiểu nó rồi.


Chúng ta nên biết rằng, những huấn luyện viên đẳng cấp sở dĩ họ có thể thành công nhanh chóng là vì họ luôn nhìn ra được nơi nào có đủ điều kiện phù hợp để xây dựng triết lý bóng đá của mình, như Jose Mourinho chẳng hạn. Tài năng của Van Gaal là không thể bàn cãi, ông đủ tự tin và dũng cảm để ngồi lên ghế nóng tại Old Trafford, đã in đậm lịch sử hào hùng suốt 27 năm tại nhiệm của Sir Alex. Chỉ đơn giản sự mới mẻ của Premier League đang thách thức ông và các cầu thủ. Họ cần gây dựng thêm bản lĩnh và kinh nghiệm. Mùa giải năm nay nếu M.U có thể lọt vào Top 4 thì có thể coi là thành công lắm rồi. Liverpool từ nhà á quân cũng đang tụt dốc không phanh, thế mới biết Premier League là khắc nghiệt như thế nào. Và với lực lượng hùng hậu và sự đầu tư mạnh tay như vậy, việc M.U sớm bắt nhịp trở lại là điều không có ngạc nhiên. Nhưng nếu ép họ phải trở lại thành M.U trước kia là điều không thể, bởi bây giờ M.U đã khác xưa rất nhiều.
Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục