M.U đại khủng hoảng: Hãy chết như một vị vua!

18:48 Thứ ba 18/03/2014

Man Utd bước vào mùa giải năm nay với tư cách một nhà đương kim vô địch Premier League, nhưng cái cách họ thi đấu luôn giống một kẻ tầm trung đầy rẫy sự tự ti với bản thân. Và bây giờ, khi Old Trafford chìm trong hố sâu tuyệt vọng, những hy vọng cuối cùng của Man Utd đang tắt ngúm, đã đến lúc các cầu thủ áo đỏ cháy hết mình một lần, để nếu có “chết”, họ cũng sẽ “chết” như một vị vua.

Chứng kiến thất bại bạc nhược của Man Utd trước Liverpool cuối tuần trước, Sir Alex Ferguson không giấu nổi sự thất vọng. Không biết đã bao lần ở mùa giải này, vị tướng huyền thoại của Quỷ đỏ phải thất thần vì màn trình diễn của đội nhà. Đó không phải một Man Utd ông từng dẫn dắt.

Không ít cổ động viên đã bỏ về khi Luis Suarez giúp Liverpool chọc thủng lưới Man Utd lần thứ 3. Nhưng vẫn có rất nhiều người nán lại, hát vang những bài hát động viên các cầu thủ áo đỏ dưới sân. Trong tận cùng sự thất vọng, họ vẫn lưu lại một điều gì đó quý giá. Đó chắc chắn không phải niềm tin dành cho David Moyes, nó có lẽ là tình yêu cho Quỷ đỏ. Dù cho đó không phải là Quỷ đỏ họ đã từng biết.

Trên sân, các bóng áo đỏ vẫn thể hiện sự bế tắc như mọi khi. Tệ hại hơn, sau một vài trận có dấu hiệu chuyển biến, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man Utd lại biến mất. Người ta sẽ không quá khó chịu khi họ thua trận bởi “lực bất tòng tâm”. Rõ ràng, so về phong độ, Man Utd thua xa Liverpool ở thời điểm hiện tại. Vấn đề nằm ở sự hời hợt các cầu thủ áo đỏ thể hiện. Nó giống như rất nhiều trận thua khác của Man Utd ở mùa giải này. Các cầu thủ của Old Trafford mang đến cảm giác họ không muốn đá vì David Moyes, không muốn đá vì nhau.

Sẽ rất dễ dàng để nhận thấy, những kẻ máu lửa nhất trong màu áo Man Utd dưới thời David Moyes là ai. Đó là những cầu thủ trẻ, những tân binh. Rafael đã đá như lên đồng sau sai lầm chết người dẫn đến bàn thua đầu tiên trước Liverpool, Fellaini đã đổ máu vì tranh bóng, trong khi Januzaj và Juan Mata chạy như muốn đứt hơi dù không được đá ở vị trí yêu thích. Tuy vậy, sự cố gắng của họ không đủ làm cho những “ông sao” khác thôi đi bộ trên sân.

Không phải ngẫu nhiên mà các rắc rối hậu trường của Man Utd liên tục xuất hiện trên mặt báo. Những bất ổn trong phòng thay đồ là điều dễ đoán với thực tại diễn ra trên sân cỏ. Không có một “Máy sấy tóc” quyền uy như Sir Alex Ferguson, các cầu thủ trở nên “nhạy cảm” và dễ bất mãn hơn. Chiến thuật của David Moyes có thể đúng, có thể sai, nhưng ông sẽ chẳng thay đổi được điều gì khi những người trực tiếp vận hành nó không cố gắng làm đúng.

Trong hố sâu tuyệt vọng, Man Utd sẽ đón tiếp Olympiacos với khoảng cách thua 2 bàn ở trận lượt đi. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của họ ở Champions League trong ít nhất 18 tháng sắp tới. Lần cuối cùng được hít thở không khí của giải đấu hàng đầu châu lục, nếu còn sự tự trọng, hay sự tôn nghiêm với chính bản thân, có lẽ, các “ông sao” của Man Utd cần suy nghĩ lại thái độ thi đấu, với HLV, với đội bóng, và với người hâm mộ. Để làm sao, khi Man Utd “chết”, người ta có thể nói họ đã “chết” như một vị vua.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục