Ký ức Nani
Đến M.U từ 2007 với mức giá tương đương Ronaldo lúc bấy giờ, nhiều người hẳn vẫn nhớ Nani và Ronaldo đã từng được coi là “đôi cánh hoàn hảo” của Quỷ đỏ. Qua thời gian, trong khi Ronaldo tiến bộ vượt bậc để trở nên xuất sắc nhất thế giới, thì Nani có phần thầm lặng hơn, nhưng vẫn là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở Old Trafford. Khó bao giờ hai cầu thủ trẻ thi đấu giống nhau cùng vươn tới một đỉnh cao giống nhau trong cùng một đội hình, và Nani đã luôn bị coi là “cái bóng” của Ronaldo trong suốt thời gian dài, ngay cả sau khi CR7 rời khỏi M.U.
Chỉ đến mùa giải 2010-2-11, Nani mới thực sự bùng nổ theo cách của riêng mình, và làm người ta phải nhớ đến anh như một “cầu thủ khác”, mà không hướng về CR7. Khi đó, Nani đã có nửa đầu mùa giải đá xuất thần, ghi bàn và kiến tạo liên tục, cùng với sự thăng hoa của Chicharito và Berbatov. Mái đầu cắt ngắn, gương mặt nâu hay nhăn nhó, đôi găng tay đen, những động tác giả, cách bứt tốc, những cú úp mu, giơ hai tay ngăn cản đồng đội lao vào chia vui để thể hiện màn “làm xiếc” sau khi ghi bàn, người ta sẽ nhớ hết, đó là một phần của M.U.
![]() |
| Nani đang dần rời xa Old Trafford - Ảnh: Internet |
Nhưng, theo thời gian, Nani không còn tiến lên nữa. Dường như anh đã đi tới những giới hạn của riêng mình. Thậm chí ở anh, khả năng gây đột biến bằng những pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán từ xa đang dần mai một. Càng về sau này, Nani càng bị đối thủ bắt bài, những pha dứt điểm cũng sai lệch nhiều hơn, và khi tính kỹ thuật, khéo léo không thể phát huy, anh thường xuyên cho thấy sự lép vế trước những hậu vệ to cao, khỏe mạnh. Ký ức ngọt ngào về những cú lộn santo đang dần trở nên xa vời, người ta không còn thấy Nani lên tiếng vào những thời khắc quan trọng, và anh không hề được tin tưởng hơn chút nào so với những đồng đội thi đấu ở mức “trung bình khá” như Valencia hay Ashley Young.
M.U cần anh hay không?
Ít nhất vào lúc này, Nani không còn xuất sắc nữa. Song có anh cũng không thừa, và mất anh thì chắc chắn là thiếu. Valencia và Ashley Young chưa thể là đảm bảo về chất lượng tiền vệ cánh cho M.U, nhất là những sự thay thế có thể được cũng rất hiếm hoi, và không hơn gì họ. Valencia cần cù và nhiều khi hiệu quả, song trong các trận đánh lớn thật khó để hi vọng vào một cầu thủ mà các động tác xử lý của anh ta là rất có hạn. Ashley Young có vẻ tinh quái hơn, song các kỹ năng của anh cũng không quá nổi bật, có chăng đối thủ sợ anh cũng chỉ là những khi anh có khoảng trống để cứa lòng. Trong những trường hợp khác, thì Rooney, Welbeck hay thậm chí Cleverley cũng chơi được tiền vệ cánh, song thứ nhất, đó là những sự lãng phí và có thể mài mòn các khả năng khác của họ, thứ hai, họ cũng chưa thể hay như một tiền vệ cánh thực thụ.
Do đó, nếu bây giờ Nani không còn ở trên sân và cả trên ghế dự bị, đó chắc chắn không phải là một niềm vui mà chỉ là thêm một cơn đau đầu cho Sir Alex, đặc biệt là khi nỗi ám ảnh về các chấn thương vẫn luôn treo lơ lửng như một “lời nguyền” ở Old Trafford trong hai mùa giải gần đây, làm M.U không ít lần nhận trái đắng bởi đội hình chắp vá. Trong những lần ra sân gần nhất, tuy vẫn làm người ta cau mày với một số tình huống ham giữ bóng, sử lý quá nhiều chạm, hay những cú sút có phần “vô duyên”, song Nani vẫn tạo nên được một vài pha đi bóng đột xuất, những khoảnh khắc để các cổ động viên trở nên hưng phấn, và ngoài lề một chút, thì nó là một chút gì đó nghệ sĩ, La tinh mà nếu thiếu anh, M.U sẽ hầu như không còn.
Với bản thân Nani, dường như anh đang xung đột giữa những luồng tư tưởng trái chiều. Nếu ở lại, anh muốn một mức lương phú hợp hơn với những gì mình đã cống hiến, nhưng người ta sẽ dễ nhầm đó là yêu sách khi anh không cố gắng thể hiện mình trong hiện tại để tỏ ra xứng đáng. Còn nếu ra đi, hẳn Nani vẫn tiếc vì biết mình sẽ khó chơi được ở một đội bóng nào đẳng cấp cao hơn, một giải đấu hấp dẫn hơn, và đó sẽ là một bước lùi. Còn riêng với các Manucians, điều họ quan tâm nhất là thành công của đội bóng, vậy nên nếu Nani muốn ở lại, anh phải tạm gạt bỏ cái tôi để trở nên hữu ích, tự khắc sự ghi nhận sẽ đến. Còn nếu đã xác định ra đi, hãy làm người ta phải tiếc nuối ngày anh vẫy chào. Họ cần ở anh sự chuyên nghiệp cả về chuyên môn lẫn hành xử, để dù có thế nào, anh sẽ luôn được tôn trọng và yêu mến, và nó cũng tốt cho chính bản thân anh. Hãy chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình đi, Nani.












