Trong những giờ phút cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, M.U đã theo đuổi liền một lúc ba mục tiêu: Ander Herrera của Bilbao, Sami Khedira của Real Madrid và Marouane Fellaini của Everton – mục tiêu duy nhất mà họ thành công. Theo một số nguồn tin, M.U đã ra giá 40 triệu bảng cho Sami Khedira nhưng đã bị từ chối.
![]() |
Chỉ một ngày sau, thông tin này được chính Khedira xác nhận. Anh cho biết Real đã nhận được một lời đề nghị hỏi mua từ M.U, nhưng vì đội bóng Tây Ban Nha đã từ chối ngay lập tức nên anh không có cơ hội tiếp xúc với đội bóng Anh. Khedira tỏ ra khá tiếc nuối.
Theo thông tin của Sport, Real không muốn bán Khedira vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã bán Mesut Ozil cho Arsenal, và nếu bán cả Khedira thì đội hình đội bóng sẽ yếu đi rất nhiều. Thứ hai, bởi M.U hỏi mua Khedira quá muộn nên Real không kịp tìm một cầu thủ khác thay thế. Ở lại Real không hẳn là nguyện vọng của tiền vệ người Đức, và nếu anh không được ra sân đều đặn trong thời gian tới, rất có thể Khedira lại sẽ ra đi trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo.
Sport đánh giá rằng nếu M.U muốn mua Khedira trong thời gian tới, họ sẽ có cơ hội sở hữu anh với giá rất rẻ, ít hơn nhiều so với mức 40 triệu bảng mà họ đề nghị. Hợp đồng của tiền vệ người Đức chỉ còn tới tháng 6 năm 2015, và Real dường như vẫn chưa muốn gia hạn.
Mặt khác, Real cũng đang có trong tay hai tiền vệ trẻ rất triển vọng, Casemiro và Asier Illaramendi. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha, Illaramendi, được đưa về với cái giá cao ngất ngưởng 39 triệu euro, vậy nên khi có cơ hội chắc chắn Real sẽ trọng dụng anh.
Nhưng trong thời gian chờ hai “măng non” thực sự trưởng thành, Real sẽ cần một cầu thủ có kinh nghiệm trong đội hình, và đó là lý do họ không để Sami Khedira ra đi. Nhưng một khi đã có người thay thế, sẽ không còn lý do gì để Real giữ anh lại.













