M.U, Chelsea, M.C, Arsenal, Tottenham,…: Mặt trời vẫn mọc

13:40 Thứ bảy 31/03/2012

Người Nhật tự hào là “Xứ sở mặt trời mọc” nhưng người Anh tự hào hơn khi họ nói rằng “Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh”. Qua rồi cái thời quân Anh chinh chiến khắp nơi bắt người dân thuộc địa phải khuất phục, giờ đây họ lại chinh phục mọi người không bằng bạo lực mà bằng bóng đá! Hàng tỉ tín đồ khắp nơi trên thế giới bị thuyết phục bởi Preimer League. Bất chấp việc các CLB ở Ngoại hạng Anh (NHA) đang yếu thế trước Champions League, NHM bóng đá Anh vẫn không bao giờ ngoảnh mặt lại với những đội bóng họ yêu.

Thất vọng và những niềm tin

Đấu trường Premier League vẫn đang là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và NHA được xem là giải đấu nhất là vì sự đột biến, tính hấp dẫn và những cuộc bức phá ngoạn mục của nó. Thế nhưng các đội bóng ở Premier League chơi hay bao nhiêu thì họ lại gây thất vọng bấy nhiêu ở đấu trường Champions League.

M.U đang tìm kiếm danh hiệu thứ 20 tại Premier League - Ảnh: Internet

M.U đang bền bỉ như chú ong thợ cần mẫn xây nên chiếc cúp vô địch lần thứ 20 của mình. Tuy vậy, đã 2 năm liên tiếp đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá Champions League. Đau lòng hơn khi Quỷ đỏ và cả M.C nữa không vượt qua được vòng bảng ở mùa này. Liverpool gây nỗi thất vọng ê chề hơn khi sớm bị loại ở đấu trường Europa League, giải đấu được xem là giải hạng hai ở Châu Âu. M.C đang theo đuổi M.U để giành cúp vô địch quốc nội. Liverpool là đội bóng giàu thành tích thứ 2 chỉ sau M.U. Thế nhưng không hiểu sao mùa giải này cả 3 đội bóng đều “khôn nhà dại chợ”, đang bé nhỏ trước đấu trường quốc tế. NHM đang mong chờ sự trở lại của các đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Họ vẫn đặt niền tin, vẫn hi vọng để một ngày không xa lại hát lên những khúc khải hoàn bất diệt.

NHM đã thấy một tin thần Anh có trong Arsenal. Dù đã thua chóng vánh 4-0 ở lượt đi trước AC Milan nhưng lượt về Pháo thủ thắng lại 3-0. Bây nhiêu không đủ để Arsenal bước tiếp nhưng cũng đủ để NHM hài lòng khi thấy được sự cố gắng đến giây phút cuối cùng của sức lực và tinh thần chiến đấu quả cảm của đội bóng. Dù thất bại nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu. Arsenal dừng bước, NHM đặt niềm tin vào đại diện cuối cùng còn lại. Chelsea là đội bóng duy nhất của bóng đá Anh lọt vào tứ kết Champions League mùa này. Nhiều người nghĩ rằng Chelsea không thể tiến sâu vào vòng trong khi gặp phải quá nhiều khó khăn. Thế nhưng khi trải qua cơn bão táp ấy dường như The Blues mạnh mẽ hơn trước. Chelsea đang chơi thăng hoa dưới thời Di Matteo. NHM đang chờ The Blues gỡ lại chút sĩ diện cho bóng đá nước nhà. Họ có quyền hi vọng vì Chelsea đang có lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân khách Benfica. Không chỉ riêng người Anh, còn có hàng triệu fan Chelsea khắp nơi trên thế giới đang chờ đội bóng con cưng tạo nên điều kì diệu.

Vì yêu vẫn cứ đợi chờ

Dù Chelsea có tiến vào vòng trong hay dừng lại ở tứ kết. Dù M.U bị lọai khỏi vòng bảng Champions League hay M.C, Liverpool thất bại cay đắng ở những giải đấu không dành cho những đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng không vì thế mà lòng tin của NHM mất đi. Họ vẫn âm thầm cổ vũ đội bóng bằng tất cả tình yêu của mình. Có thể họ hò hét trên khán đài, có thể họ thét gào bên màn ảnh nhỏ cùng các fan cuồng khác nhưng chưa bao giờ họ lại quay lưng khi thấy đội bóng mình yêu thất bại.

NHM vẫn đang chờ đợi sự trở lại của Chelsea - Ảnh: Internet

Bóng đá là thế. Bóng đá là không biên giới, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt tôn giáo đẳng cấp. Bóng đá là cuộc hội ngộ giữa những con người yêu nghệ thuật và sức mạnh, yêu tinh thần chiến đấu quả cảm vì màu cờ sắc áo. Ở đâu có trái bóng tròn ở đó có tín đồ quên ăn quên ngủ và thức trắng đêm theo dõi đội bóng mình yêu. Những đội bóng ở NHA đang lép vế trước các thế lực hùng mạnh khác ở đấu trường Châu Âu. Nhưng không vì thế mà ở các khán đài Old Trafford, Etihad, Stamford Bridge… lại thiếu đi nhiều chỗ trống. Tất cả đều được lấp đầy bởi lòng yêu thương và niềm đam mê đã ăn sâu vào máu của NHM mà không thể từ bỏ được.

Người ta vẫn chờ đợi kinh nghiệm chiến đấu của lão làng Alex Ferguson, chờ sự trưởng thành của HLV tạm quyền Di Matteo, chờ Mancini biết cách sử dụng đồng tiền hiệu quả, chờ Wenger làm Pháo thủ thông nòng. Thế vẫn chưa đủ. NHM còn hi vọng ở sự tỏa sáng của Rooney, chờ Van Persie tiếp tục khẳng định mình, chờ đợi cái tinh quái của Balotelli, đôi chân thần tốc của Gareth Bale, cái phong độ một thời của F. Torres (Nếu Chelsea có được tấm vé Champions League mùa sau)… Khi ấy, các CLB ở NHA sẽ có một cuộc tổng tấn công vào đấu trường Châu Âu để giành lại vị thế một thời của mình. Họ sẽ làm được vì họ biết nỗi khổ của kẻ làm khán giả là như thế nào.

Lỗi hẹn với trái bóng tròn Châu Âu mùa này, là bài học cay đắng đối với các CLB hàng đầu ở NHA. Chắc chắn sự trở lại lần sau họ sẽ mạnh mẽ hơn, hay hơn và quả cảm hơn. NHM vẫn chờ, vẫn đợi vẫn tin tưởng và hi vọng đều đó thành sự thật. Các đội bóng sẽ chiến đấu hết mình không hẳn vì thành tích mà đôi khi chỉ vì NHM. Trận đấu dù quan trọng đến đâu cũng trở nên tẻ nhạt nếu trên khán đài vắng bóng khán giả. Lòng tin của NHM vẫn còn đặt ở các đội bóng mình yêu. Thế nhưng sự chờ đợi nào cũng có giới hạn của nó. Nếu các CLB ở NHA tiếp tục phong độ kém cỏi của mình, thì sự quay lưng của NHM chỉ là một sớm một chiều.

Premier League vẫn đang là giải bóng hấp dẫn nhất hành tinh. Cuộc “tập dợt” ở Premier League là sự chuẩn bị cuối cùng cho một sự lật đổ ngoạn mục ở đấu trường quốc tế mùa sau. Còn chiến đấu nghĩa là còn hi vọng. Lỡ hẹn với Champions League mùa này xin hẹn lại mùa sau với sự chuẩn bị kĩ càng hơn của các đội bóng và không làm NHM phải thất vọng. Nhưng dù sao mặt trời vẫn mọc. Hãy để những ánh hào quang tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nước Anh. Xứ sở sương mù sẽ tiếp tục làm hàng triệu tín đồ bóng đá phải thao thức. “Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh” cũng có nghĩa là tình yêu của NHM dành cho các đội bóng nơi này cũng là vĩnh hằng, cũng là bất diệt.

(Bạn đọc: Trương Thanh Tùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục