“Được lòng đất…
Bổ nhiệm Mourinho cũng có nghĩa là M.U sẽ sở hữu một HLV cá tính bậc nhất thế giới, hiệu ứng mà nó mang lại cũng không hề nhỏ. Quỷ Đỏ có nhiều cơ hội kiếm thêm những bản hợp đồng quảng cáo và sử dụng hình ảnh của “Mr Special One”, người luôn được báo chí săn đón và chú ý. Quan trọng hơn là về thành tích của đội bóng. Từ Porto, Inter Milan, Chelsea đến Real Madrid, ở đâu Mourinho cũng có được những thành công, những danh hiệu cứ đến với Mou như một lẽ tất yếu.
![]() |
| Hiệu ứng mà Mourinho mang lại cũng không hề nhỏ. Ảnh: Internet. |
Và khi Mourinho dẫn dắt Man United, BLĐ đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ có nhiều hy vọng vào một thành tích đáng kể hơn là vị trí thứ 4 mùa trước của Louis Van Gaal. Tài năng của “Người đặc biệt” là không phải bàn cãi, ông đã có kinh nghiệm làm việc tại xứ sở sương mù, am hiểu Premier League vì thế thành công là điều nằm trong tầm tay của Mourinho. Đã 3 năm kể từ khi Sir Alex giải nghệ cùng chức vô địch quốc gia lần thứ 20, Man Utd giờ đây đang xuống cấp trầm trọng.
Nếu không muốn rơi vào khủng hoảng và đánh mất mình như Liverpool thì Quỷ Đỏ rất cần danh hiệu, rất cần một chức vô địch để trở lại, để khẳng định và tìm lại chỗ đứng của mình. Để làm được những điều ấy trong thời gian ngắn, không HLV nào trên thế giới làm tốt hơn Jose Mourinho.
…mất lòng thuyền”.
Tuy nhiên, dù báo chí đăng rất nhiều thông tin M.U đã đạt được thỏa thuận với Mourinho thì BLĐ Quỷ Đỏ vẫn im hơi lặng tiếng. Họ không công bố nhanh chóng như Manchester City, đơn giản vì Pep Guardiola là câu chuyện hoàn toàn khác với Mourinho. Tại sao lại khác và khác như thế nào?
Tất cả nằm ở con người và triết lý bóng đá mà 2 người họ theo đuổi. M.U xưa nay vốn nổi tiếng là đội bóng chơi tấn công, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở nhưng nếu Mourinho đến, mọi chuyện sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Ai xem bóng đá đều biết lối chơi mà chiến lược gia 53 tuổi là như thế nào, chiến thuật xe bus nổi danh mang đậm phong cách Jose Mourinho chưa bao giờ được lòng các cổ động viên M.U. Nó khác xa với Pep Guardiola, người luôn tôn thờ lối chơi tấn công, làm chủ cuộc chơi.
![]() |
Các cổ động viên là nguồn sống của đội bóng, bóng đá là để phục vụ khán giả mà khi không được lòng fan thì đó là chuyện hết sức đáng ngại. Các CĐV Man United không hề ghét Mourinho, thậm chí có nhiều CĐV còn dành cho “Người đặc biệt” nhiều tình cảm. Nhưng một nửa hay thậm chí số đông fan M.U đều không muốn HLV người Bồ Đào Nha tiếp quản đội bóng.
Đơn giản vì họ không muốn thấy một M.U co cụm phòng ngự, chơi bóng có phần quá thực dụng. Họ mất tiền mua vé không hề rẻ đến sân để giải trí, để thưởng thức bóng đá đích thực chứ không phải để xem các toan tính của Mourinho. Họ luôn khao khát được xem một M.U nhập cuộc với khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nốt sống đối thủ, một M.U chiến đấu đến phút cuối cùng và không run sợ trước bất cứ đối thủ nào. Nhưng với Mourinho, điều ấy chắc chắn sẽ không thể xảy ra, bởi phòng thủ là lẽ sống của “Người đặc biệt”.
Chính vì lẽ đó mà BLĐ Quỷ Đỏ vẫn đang do dự, nội tình M.U có lẽ cũng đang chia thành hai nửa vì Mourinho. Một bên muốn danh hiệu, muốn Jose; một bên muốn tìm lại hình ảnh, muốn giữ truyền thống, triết lý của CLB và không muốn Mourinho. Có vẻ như vì thành tích yếu kém hiện tại “phe ủng hộ Mourinho” sẽ chiến thắng, nhưng nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn đó không phải là mong muốn của tất cả các CĐV. Thế mới nói bổ nhiệm Mourinho thì “được lòng đất mà mất lòng thuyền”.
( Bạn đọc: Đăng Cương )
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















