MU – Liverpool: Sự khác biệt nằm ở hai đội trưởng

08:59 Thứ hai 15/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận derby nước Anh đã kết thúc với phần thắng nghiêng về “Quỷ đỏ” thành Manchester. Để nói về chiến thắng của MU, có lẽ thêm một lần nữa lại phải nhắc đến “người nhện” David De Gea với những pha cản phá xuất sắc, sự vô duyên của Raheem Sterling bên phía Liverpool nhưng những đóng góp của đội trưởng Rooney vào chiến thắng ấy cũng không hề nhỏ. Màn trình diễn trên sân của Rooney hoàn toàn đối lập với những gì người đội trưởng bên kia chiến tuyến thể hiện.

Những cuộc đối đầu của M.U và Liverpool luôn chất chứa sự thù hận ghê gớm. Và 2 cái tên đại diện cho sự thù hận ấy chính là Steven Gerrard và Wayne Rooney. Dù cùng thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng ở cấp độ CLB họ đều có những tuyên bố về việc có thể thua bất kỳ đội bóng nào nhưng hai người luôn xem đội bóng của người đồng nghiệp là đối thủ mà cần phải vượt qua ở mọi thời điểm. Trận đấu của vòng 16 cũng không phải ngoại lệ.

Gerrard đã thua trước Rooney trong vai trò thủ lĩnh. Ảnh: Internet

Dù xuất thân là một tiền đạo nhưng mùa giải này, Rooney đã bắt đầu phải làm quen với khu vực vòng tròn giữa sân. R10 đã cho thấy mình thích ứng nhanh như thế nào với vị trí mới mà cũ này. Trong bối cảnh, các cầu thủ ở hàng hậu vệ MU liên tục gặp những chấn thương không thể ra sân thì trong trận đấu với Liverpool, Val Gaal thêm một lần nữa kéo tiền vệ trung tâm Michael Carrick về thi đấu ở vị trí trung vệ. Tất nhiên, khi hàng tiền vệ không có sự phục vụ của chân chuyền xuất sắc 34 tuổi này, thì một mình Marouane Fellaini không thể quán xuyến hết được các nhiệm vụ và Rooney sẽ phải thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Ở đó, Rooney sẽ có cuộc đối đầu với một trong những cầu thủ đang có phong độ cao bên phía The Kop là đội trưởng Steven Gerrard.

Nhưng khi mà Steven Gerrard mất hút trên sân thì Rooney đã cho thấy tầm quan trọng của mình bằng những pha điều bóng hợp lý từ chuyền ngắn, chuyền dài, tranh chấp tốt trước sức ép từ phía đội khách. Trong thế trận khó khăn mà MU đang gặp phải, chính “số 10” đã ghi bàn thắng mở tỷ số giúp MU có một thế trận thoải mái hơn rất nhiều. Điều đáng nói ở đây chính là vị trí mà Rooney ghi bàn, anh di chuyển từ giữa sân và thực hiện cú sút sát bên ngoài vòng cấm trong một tư thế thoải mái, không bị ai kèm. Nhiều người có thể đổ lỗi cho Philippe Coutinho khi không theo kèm tới cùng tuyển thủ Anh nhưng đáng lý ra, vị trí mà Rooney sút là khu vực Steven Gerrard phải có mặt khi anh được xếp thi đấu ở vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ.

Liverpool đã ra sân mà không có một tiền đạo thực thụ nào nên vai trò của hàng tiền vệ càng quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng ngoại trừ Coutinho có những pha đi bóng lắt léo thì Steven Gerrard lại mang đến nối thất vọng. Cầu thủ 34 tuổi yếu trong tranh chấp, yếu trong các pha chuyền dài sở trường và yếu trong việc điều tiết trận đấu. Những cơ hội của Liverpool ở trận này không phải là ít nhưng dấu giày của “số 8” trong đó thì hoàn toàn mờ nhạt. Trong tình huống MU phản công, nâng tỷ số lên 3-0, thêm một lần nữa, người ta lại không thấy sự xuất hiện của Steven Gerrard ở vị trí đánh chặn. Có lẽ, sau trận đấu này, người hâm mộ chỉ có thể nhớ đến Steven Gerrard ở tình huống như đấu vật với Robin van Persie sau khi bị tiền đạo người Hà Lan qua mặt.

MU dành chiến thắng 3-0 không phải nhờ họ có thế trận áp đảo mà đó là sự hiệu quả trong các tình huống tấn công. MU dứt điểm ít hơn, số cơ hợi ít hơn nhưng bảng tỷ số thì nghiêng hẳn về phía mình. Có thể nói, sự khác biệt dẫn đến kết quả trên chính là nằm ở hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ MU với sự góp mặt của Rooney đã làm tốt hơn rất nhiều so với các đồng đội bên phía đối thủ.

MU giành chiến thắng với bàn thắng quan trọng của “tiền vệ” Rooney cùng một hàng tiền vệ thi đấu chắc chắn, hợp lý và đầy hiệu quả. Còn Liverpool, trong một ngày mà Steven Gerrard thi đấu dưới sức, đã nhận thất bại cay đắng trước đối thủ “đáng ghét” nhất của mình.

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục