Vừa qua, Ngoại hạng Anh thông báo Chelsea chỉ phải nhận án phạt kỷ nộp phạt 10,75 triệu bảng và lệnh cấm chuyển nhượng học viện trong 9 tháng. Đây là hệ quả của hành vi "gian lận và che giấu" các khoản thanh toán bất hợp pháp trị giá 47,5 triệu bảng dưới thời cựu chủ sở hữu Roman Abramovich.
Điều đáng nói, trong khi Chelsea chỉ bị phạt tiền, Everton đã phải gánh chịu những án phạt vô cùng khắc nghiệt. Đội bóng vùng Merseyside từng bị trừ tổng cộng 8 điểm ở mùa giải trước do vi phạm Quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR). Nottingham Forest cũng chịu chung số phận với án phạt trừ 4 điểm.
HLV David Moyes tin rằng giải đấu đang để lại một lỗ hổng lớn về mặt uy tín khi đưa ra những lý giải thiếu thuyết phục. Ông nhấn mạnh rằng người hâm mộ cần biết chính xác tại sao lại có sự phân biệt đối xử giữa các câu lạc bộ trong hệ thống kỷ luật.
“Tôi không nghĩ họ đã giải thích đủ rõ ràng về lý do tại sao lại là một khoản tiền phạt thay vì trừ điểm. Chúng ta cần hiểu điều gì đã tạo nên sự khác biệt này? Bạn sẽ chọn mất 10 triệu bảng hay mất 10 điểm trên bảng xếp hạng?”
Chiến lược gia kỳ cựu khẳng định ông không hề có ác ý với Chelsea, nhưng tính minh bạch là điều cần thiết cho toàn bộ giải đấu. Theo ông, những người hâm mộ Everton đã phải trải qua nỗi đau tột cùng vì chứng kiến đội nhà bị trừng phạt nặng nề, và họ xứng đáng nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Áp lực đang đè nặng lên Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Masters bởi các đội bóng bắt đầu cảm thấy sự bất công trong hệ thống "tiêu chuẩn kép". Liệu khoản tiền phạt triệu bảng có thực sự tạo ra sức răn đe, hay nó chỉ là một đặc quyền dành cho các câu lạc bộ lớn?











