Moyes & Pellegrini: Hai sự im lặng đối lập

16:49 Thứ bảy 18/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Hai đội bóng thành phố Manchester bước vào mùa bóng 2013 – 2014 với sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo: Sir Alex Ferguson (Man United) nhường Old Trafford lại cho David Moyes gánh vác, phía bên kia, Roberto Mancini phải rời Etihad và người kế vị là Manuel Pellegrini.

Nếu như David Moyes đã tạo được dấu ấn khá tốt trong suốt những năm chèo lái đội bóng tầm trung vùng Merseyside là Everton trở thành một đội có lối chơi khó chịu, luôn nằm trong top đầu Premier League, thì Manuel Pellegrini còn tạo được tiếng vang lớn hơn cả ở La Liga và Champions League trong những tháng ngày ông dẫn dắt Villarreal, Real Madrid và Malaga. Rồi sự sắp đặt của số phận, họ cùng đến Manchester, nhưng đứng ở hai bên bờ chiến tuyến.

Tuy Man xanh và Man đỏ có mối thù hằn trải dài cả trăm năm, nhưng 2 tân HLV của họ thuộc dạng người tương đối kiệm lời nên cũng không thổi bùng ngọn lửa ganh ghét giữa 2 CLB. Bỏ ngoài tai những khen chê từ dư luận, cả Moyes và Pellegrini cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Tuy nhiên, mỗi sự im lặng đang cho những kết quả trái ngược nhau.

Cả Moyes và Pellegrini cứ lặng lẽ làm công việc của mình và để lại những thành tích trái ngược tại thành Manchester. Ảnh: Internet

Không tuyên bố hùng hồn hay rầm rồ gì trước mùa giải, nhưng HLV của Man city đã tỏ ra rất cao tay trong việc tuyển mộ nhân sự để tăng thêm sức mạnh cho Man xanh. Bộ đôi của Sevilla là Jesus Navas và Alvaro Negredo cùng Fernandinho (Shakhtar Donetsk) cập bến sân Etihad, và đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của Man city nửa mùa giải và trở thành một trong những đội có khả năng lên ngôi nhất vào cuối mùa giải. Fernandinho hợp với Yaya Toure thành cặp tiền vệ trung tâm đáng sợ nhất Premier League, Navas là miếng đánh lợi hại từ biên còn với Negredo, Man city có thêm một lựa chọn tốt nữa trên hàng công.

David Moyes cũng giữ thái độ điềm tĩnh trong giai đoạn chuyển nhượng mùa hè, nhưng ban đầu là im lặng, dần dần là sự bất lực. Hàng loạt những mục tiêu từ chối đến Old Trafford, kể cả thương vụ Thiago Alcantara ngỡ như thành công đến 99,99%, thì bất ngờ cũng rẽ về Munich. Trong phiên chợ về chiều, cựu HLV của Everton vội vàng mang về học trò cũ của mình Marouane Fellaini với giá …cắt cổ. Nhưng bản hợp đồng ấy lại nhanh chóng gây nên sự thất vọng não nề. Đóng góp của Fellaini cho Quỷ đỏ đến thời điểm này chẳng hơn con số 0 là mấy.

Khác với tính cách người tiền nhiệm Roberto Mancini thích than vãn và khẩu chiến cùng các HLV khác trên bao chí, Pellegrini vẫn lặng lẽ làm việc, chuộng hiệu quả hơn lời nói đúng theo phong cách một kiến trúc sư tài giỏi. Ông đã giúp Man xanh đã trưởng thành vượt bậc. Họ nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng Champions League, và trong lượt cuối, Man city còn xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Bayern ngay tại Munich. Bản lĩnh chính là sự khác biệt nhất mà Man city bây giờ có được so với lúc Man city còn tại Etihad. Đấy là một đội quân hủy diệt, hủy diệt Man United trong trận Derby, rồi Tottenham, Arsenal…Tại Premier League bây giờ, dường như khó có đội nào đủ sức cản bước nửa xanh thành Manchester.

Trong khi ấy, nửa đỏ Manchester đang ngập chìm trong thất vọng bởi sự lầm lũi của David Moyes. Ông đã dũng cảm gánh búa rìu dư luận, vẫn kiên cường và âm thầm làm việc, nhưng đổi lại kết quả chỉ là 2 chữ “thất vọng”. Man United ngày càng xa vời top 4, vị trí mà họ quá quen trong suốt mấy mươi năm qua, giờ đây cái viễn cảnh không được dự Champions League mùa tới đang hiện trước mắt. Vậy mà David Myes vẫn cứ im lặng, và Man United cũng im lặng theo từ thị trường chuyển nhượng đến trên sân cỏ .

Manuel Pellegrini và David Moyes đều không ồn ào như Roberto Mancini và Sir Alex Ferguson, nhưng chỉ có một sự im lặng là vàng, còn bên kia chỉ là thau mà thôi.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục