Mourinho về lại Chelsea: Khi “Người đặc biệt” muốn “dừng bước giang hồ”

09:07 Thứ sáu 12/07/2013

Trong cuộc sống bếp bênh, hữu hạn này, chúng ta ai cũng cần cho mình một bến đỗ bình yên để tìm về lúc đời sóng gió, lúc tuổi tác bắt buộc con người ta phải “dừng bước giang hồ”. Và “Người đặc biệt”- José Mourinho cũng thế thôi, ông cũng chỉ là con người bình thường như bao con người khác, cũng cần một bến đỗ bình yên cho mình giữa thế giới bóng đá đương đại đầy bão táp.

Từ lúc khởi nghiệp cầm quân cùng Porto (2002-2004) đến nay, Mourinho đã đi qua tất cả 4 nền bóng đá có thể gọi là hàng đầu thế giới hiện nay (Bồ Đào Nha, Anh, Ý, Tây Ban Nha). Trên hành trình hơn mười năm trời ấy ông đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nước mắt và nụ cười. Biết bao nhiêu vinh quang ông đã gặt hái về cho mình.

Phải chăng José Mourinho đã muốn dừng bước giang hồ? Ảnh: Internet

Có thể nói Mourinho không thiếu thứ gì mà cuộc đời của một người huấn luyện viên mơ ước nữa. Ngay cả bây giờ đây nếu ông có “giã từ vũ khí” thì cũng đã toại nguyện. Thế nhưng không. Sau những năm tháng đầy sóng gió cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt là mùa giải vừa trôi qua (Real Madrid trắng tay), Mourinho đã quyết định quay trở lại Chelsea, đội bóng mà ông đã từng dẫn dắt (2004-2007). Ở nơi đây, ông đã có những tháng ngày tươi đẹp, dẫu thế nào ông vẫn được các cổ động viên The Blues luôn yêu mến, ủng hộ hết mình. Nhưng “Người đặc biệt” vẫn còn nợ họ (ông chủ Abramovich và cổ động viên) một thứ, đó là chiếc cúp vô địch Champions League. Đây cũng  là điều khiến ông luôn đau đáu kể từ khi rời London.

Để rồi giờ đây, khi dường như đã có tất cả, bước chân phiêu lưu bao năm tháng cũng đã mỏi mệt, Mourinho muốn quay trở lại nơi mà trái tim mình đặt trọn tình yêu, nỗi nhớ; nơi mà dù thế nào người hâm mộ vẫn luôn dành tình cảm cho mình để đền đáp lại những điều đó.

Ngay từ khi còn làm việc ở Madrid, Mourinho đã có lần nói trước báo giới rằng: “Tôi có tình cảm sâu đậm với Chelsea. Chelsea vẫn luôn trong trái tim tôi, vì vậy một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại...”  Với bản tính thích phiêu lưu chinh phục những chân trời mới của mình, nếu không có một tình yêu đặc biệt với đội bóng thủ đô nước Anh thì có lẽ chẳng bao giờ Mourinho chịu “yêu lại từ đầu” với một nơi đã từng ruồng bỏ mình như thế.

Nhưng liệu Chelsea đã phải là bến đỗ bình yên cuối cùng của ông chưa? Chúng ta có quyền nghi ngờ. Tất nhiên không phải nghi ngờ tài năng của Mou mà mấu chốt vẫn là nơi ông chủ khó tính người Nga. Với ông chủ này, kết quả luôn đặt lên hàng đầu. Một khi “Người đặc biệt” không thể tạo dựng được thành công cho The blues thì “đường ai nấy đi” là điều khó tránh khỏi.

Với những động thái gần đây như việc ông hứa sẽ hướng Chelsea đi tới lối đá hài hòa giữa tấn công và phòng thủ, hay việc đội bóng này không còn vung tiền vào thị trường chuyển nhượng để đưa về những ngôi sao đã có thương hiệu như trước đây nữa mà đem về những “sao mai”, thì dường như Mourinho đã xuống nước làm theo ý nguyện của Abramovich, và đồng thời cũng hướng đến một tương lai lâu dài cho Chelsea.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì Mourinho đang cố gắng làm là vì Chelsea, vì đây chính tình yêu, là “bến đỗ bình yên” của ông.

Hi vọng ông sẽ “dừng bước giang hồ” tại đây!

(Bạn đọc: Hàn Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục