Mourinho về Chelsea: Sự thất bại của Abramovich

17:48 Thứ năm 30/05/2013

Năm 2007, Jose Mourinho rời khỏi Chelsea trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của người hâm mộ bóng đá xứ sở Sương mù. Nguyên nhân của sự ra đi đường đột đó chính là do mâu thuẫn giữa “người đặc biệt” và ông chủ giàu quyền lực Roman Abramovich đẩy lên cao trào và Mourinho buộc lòng phải xin từ chức để giữ thể diện và thanh danh của mình.

6 năm sau, Abramovich một lần nữa thiết tha cầu khẩn kêu gọi Mourinho trở về mái nhà xưa và một cuộc đào tẩu từ Santiago Bernabeu sang Stamford Bridge của ông thầy người Bồ Đào Nha đang làm cho biết bao nhiêu người yêu quý ông mong chờ về một cuộc tái ngộ sẽ làm cho Chelsea sống lại với những ký ức ngọt ngào và đáng nhớ năm xưa.

Nhưng thời điểm này so với cách đây 6 năm hoàn toàn không giống nhau một chút nào. Trong khoảng thời gian Mourinho có cuộc hành trình thú vị từ Inter Milan sang Real Madrid, Abramovich đã thay đổi Chelsea bằng những cuộc đại cải cách và thay máu lực lượng để biến The Blues từ một lối chơi thực dụng sang hình ảnh của một đội bóng với lối chơi đẹp mắt, quyến rũ hơn mà người ta hay gọi là “Sexy Football”.

Mourinho về lại Chelsea... Ảnh: Internet

Dấu ấn của Mourinho ở Stamford Bridge sau 6 năm đã phai nhạt đi rất nhiều bởi đôi bàn tay của không ít vị HLV kế nhiệm sau đó. Phải chăng, với việc đưa Mourinho một lần nữa trở về mái nhà xưa, kế hoạch “sexy hóa” đội bóng con cưng của ông chủ người Nga suốt bao nhiêu năm qua trở nên vô nghĩa?

Trong đội hình của Chelsea hiện tại, có những cầu thủ đã góp phần tạo nên bản sắc cho đội bóng áo xanh nhưng tất cả đều không phải là những mẫu người ưa thích của Mourinho. Mourinho luôn đề cao tính kỷ luật, sự hiệu quả và thực dụng. Đối với Mourinho, mọi thứ phải thật hoàn hảo và những học trò của ông cũng không được phép để lộ bất kỳ một sơ hở nào nếu không muốn chịu cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Trong thời gian qua, khi hay tin vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang rục rịch rời khỏi thành phố thủ đô Madrid để đến London ký hợp đồng với CLB cũ Chelsea thì báo chí nuớc Anh đã liên tục đưa tin về một cuộc thanh lọc đội hình sẽ diễn ra tại Stamford Bridge.

Theo đó, David Luiz chính là cái tên bị “trảm” đầu tiên khi Mourinho ngồi lên chiếc ghế HLV. Mặc dù không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Luiz trong lối chơi của The Blues trong suốt 2 mùa giải gần đây nhưng khi được thi đấu ở vị trí trung vệ sở trường, anh đã bộc lộ quá nhiều sơ hở trong khả năng phòng ngự của mình, cộng vào đó là sự vô kỷ luật khi anh luôn thường xuyên rời bỏ vị trí để dâng cao tấn công. Đối với Mourinho đó là một điều tối kỵ và hầu như ông sẽ gạch tên cầu thủ này ra khỏi sơ đồ chiến thuật của mình.

Còn những cái tên khác cũng có nguy cơ phải hứng chịu số phận như David Luiz. Trong số đó có tiền vệ nhỏ con Oscar và cầu thủ được coi là “Messi của nuớc Đức” nhưng luôn sắm vai là một cầu thủ dự bị - Marko Marin. Oscar là một mảnh ghép hoàn hảo tam giác tấn công lợi hại của Chelsea cùng với Mata và Hazard nhưng thể hình “mỏng cơm” cùng khả năng tranh chấp hạn chế sẽ là điểm trừ trong con mắt của Mourinho. Đối với Marin, nếu duới thời Benitez anh không có cơ hội ra sân thì buớc sang triều đại của Mourinho, có lẽ người hâm mộ cũng sẽ chẳng còn biết đến Marin là ai nữa vì rất có thể anh sẽ không nằm trong kế hoạch tái thiết của “Special One”.

... Abramovich liệu có tái phạm sai lầm. Ảnh: Internet.

Có một câu hỏi mà biết bao nhiêu người đặt ra khi Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea là số phận của tiền đạo Fernando Torres sẽ ra sao? Câu trả lời chính là ở công thức: Torres cộng một khoản tiền bằng một tiền đạo có khả năng săn bàn và đang có phong độ cao như Cavani hay Higuaín. Đồng ý rằng Torres đang có phong độ cao và chính anh là người góp công lớn khi đưa Chelsea giành chức vô địch Europa League lịch sử nhưng nếu cứ tiếp tục tin vào Torres sẽ là một canh bạc đối với Mourinho. Ông ấy cần một tiền đạo biết nổ súng điều đặn và với những gì Torres thể hiện được trong 3 mùa giải ở Chelsea hoàn toàn không thuyết phục được yêu cầu khắc khe của “Người đặc biệt”.

Thế đấy, Abramovich trong 6 năm đã nỗ lực gầy dựng, đưa về Chelsea biết bao nhiêu thế hệ tài năng và hứa hẹn sẽ toả sáng ở bầu trời Stamford Brigde trong một tương lai không xa. Từ David Luiz, Torres, cho đến Oscar, tất cả đều đang hoà nhập rất tốt vào lối chơi chung của toàn đội và không thể phủ nhận vai trò của họ trong những danh hiệu mà Chelsea đã gặt hái được trong thời gian vừa qua. Hơn nữa, nếu đưa Mourinho về Chelsea thì kế hoạch thay đổi Chelsea của vị tỷ phú người Nga chẳng khác nào như công dã tràng và trở về con số 0 tròn trĩnh.

Mourinho là một con người có cá tính đặt biệt, ông không chịu thua bất cứ ai và buộc người khác phải nhún nhường, phải phục tùng mình. Thế mới biết, trong 6 năm qua, chưa tính thời gian Mourinho còn tại vị ở Chelsea, Abramovich chưa bao giờ thắng nổi Mourinho. Tham vọng đưa Chelsea trở thành một Barca thứ hai bằng lối chơi tấn công đẹp mắt và hấp dẫn coi như đã phá sản trước mắt Abramovich. Dù có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì tính thực dụng vẫn trở lại và sẽ còn tiếp tục thống trị ở Stamford Bridge và sẽ chẳng bao giờ đồng tiền của Abramovich thắng nổi sự cố chấp của Jose Mourinho.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục