Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ, Chelsea dưới thời Mourinho vẫn đang bộc lộ nhiều điểm yếu, trong những vấn đề gây “đau đầu” nhất, nổi lên hai vấn đề là tìm ra lối chơi phù hợp cho The Blues và một vị trí số 10 đích thực của đội bóng.
Trận hòa trước West Brom đã làm Chelsea rớt xuống vị trí thứ 4 ở bảng xếp hạng với 21 điểm sau 11 vòng đấu. Thua đội đầu bảng Arsenal 4 điểm và cách đội bóng thứ 8, Manchester City chỉ 3 điểm. Tất nhiên, đều này chả nói lên một điều gì cả khi mà giải Ngoại Hạng còn 27 vòng đấu nữa ở phía trước. Tuy nhiên, số điểm mà Chelsea giành được và cách họ thi đấu lại đang là một vấn đề đáng ngại.
Mourinho vốn nổi tiếng là một HLV thực dụng, ông luôn chú trọng đến phòng ngự, ông cũng đã từng nói “Ghi bàn chưa chắc là chiến thắng, mà không để lọt lưới chắc chắn là không thua”. Chelsea dưới kỉ nguyên Mourinho đầu tiên, họ thi đấu với sự chắn chắn của hàng thủ cùng với sự cơ bắp của hàng hậu vệ, song hành cùng đó là sự càng lướt của các tiền đạo. Họ rất khó để đối thủ giành điểm hay thậm chí là ghi bàn khi ở sân nhà, khi Chelsea dẫn một bàn thì rất khó để đối thủ có thể gỡ hòa, và nếu họ có bàn thắng nâng tỉ số lên 2 hay 3 bàn thì xem như cục diện của trận đấu đó đã kết thúc. Tuy vậy, trong mùa giải này, những điều ngược lại đã xảy ra.
![]() |
| Mourinho và 2 vấn đề ở Chelsea. Ảnh: Internet |
Họ đánh bại những đối thủ mạnh như Schalke 04, Man City, Arsenal với một thế trận thuyết phục, nhưng họ cũng đễ dàng thất bại trước những đối thủ yếu hơn như Everton và Newcastle, thập chí họ cũng phải may mắn lắm mới hòa trước West Brom ở tuần trước. Rõ ràng, không thể nói, Chelsea đang có một phong độ ấn tượng. Everton và Newcastle chưa bao giờ được đánh giá ngang bằng với đội bóng phía Tây Luân Đôn. Thập chí Basel, đội bóng mà họ đã đánh bại ở hai lượt trận đi và về bán kết Europa Leauge mùa giải năm ngoái. Một thống kê cho thấy, ở mùa giải này, Chelsea đã dể lọt lưới 10 lần, ghi được 18 bàn thắng và chỉ có 3 trận đấu họ giữ sạch lưới, thành tích này so ra chưa đến nỗi tệ, nhưng đối với một HLV đầy tính thục dụng và chắc chắn như Mourinho thì đều này cần phải suy tính nhiều.
Con số thống kê của các chuyên gia đã cho chúng ta thấy một đều rằng, dù được chú trọng đầu tư trong mùa hè và toàn quyền quyết định trong đội bóng, nhưng Mourinho vẫn chưa đem đến sự khác biệt nào lớn đến cho The Blues ở nhiệm kì thứ 2 của mình đó là chưa nói đến là kém so với nhiệm kì thứ nhất (nếu tính tới thời điểm hiện nay).
Và một điều khiến Mourinh “đau đầu” không kém là việc chọn ai bỏ ai giữa Oscar và Mata? Ai sẽ là số 10 của The Blues. Trước đây, Người đặc biệt đã dành niềm tin của mình cho tiền vệ người Brazil, tuy nhiên ông đã phải tính toán lại khi thấy Mata thi đấu với một phong độ ấn tượng ở Chelsea và màu áo tuyển quốc gia.
Mata là cầu thủ được bình chọn hai lần liên tiếp dành danh hiệu xuất sắc nhất Chelsea trong hai mùa giải vừa qua, không khó để nhận ra tuyển thủ Tây Ban Nha là một cầu thủ có lối chơi khéo léo và sáng tạo hơn Oscar, mỗi lần được tung vào sân, anh đều thi đấu tốt, để lại ấn tượng của mình và là người tạo cảm hứng cho toàn đội bóng. Còn về phía Oscar, anh không thường xuyên giữ bóng nhiều, khi đá ở vị trí “số 10”, anh cũng thường xuyên dạt ra hai cánh để hai tiền vệ cánh xâm nhập trung lộ, điều đó thường tạo nên những đột biến bất ngờ và khó lường. Và một đều mà Oscar “hơn điểm” Mata là việc anh tích cực tham gia phòng ngự, dù không có một thể hình lí tưởng và cơ bắp, nhưng anh đang là cầu thủ có số lần tắc bóng cao thứ hai ở Chelsea ở mùa giải này và cao thứ ba ở mùa giải trước, chính vì đều này đã giúp anh ghi điểm trong mắt Người Đặc Biệt, một con người luôn chú trọng đến sự chắc chắn ở sân nhà.
Có thể nói rằng, nhiệm kì thứ hai của Mourinho ở Stamford Brigde không êm đềm và phẳng lặng như nhiều người nghĩ, ở đó, Người Đặc Biệt vẫn đang loay hoay tìm ra con đường mới cho con thuyền màu xanh, và việc con thuyền ấy sớm tìm ra quỹ đạo của mình là một đều còn phải chờ sự mưu mẹo và tài trí của Jose Mourinho.
(Bạn đọc: Phùng Đức Phương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















