Mourinho tức điên vì lịch đấu "hành xác"

16:42 Thứ ba 28/10/2014

Chiến lược gia người Bồ tuyên bố, Chelsea đang rơi vào rắc rối vì không kịp hồi phục thể lực chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Shrewsbury tại Capital One Cup đêm nay.

Jose Mourinho nổi giận vì đoàn quân áo xanh vừa căng sức đá với M.U cuối tuần qua, nhưng chỉ 48 tiếng sau, các học trò của ông lại phải xỏ giày ra sân.

Các cầu thủ Chelsea sẽ phải thi đấu liên tục

Thầy trò Mourinho đã đáp chuyến bay trở lại London ngay tối Chủ nhật vừa qua. Ngay sáng hôm sau, các thành viên phải tập luyện ở trung tâm Cobham để chuẩn bị cho trận cầu gặp Shrewsbury tại cúp liên đoàn Anh.

Chelsea sẽ di chuyển tiếp khoảng 170 dặm bằng xe buýt để chạm trán đối thủ đang thi đấu giải hạng 3 nước Anh.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Mourinho bày tỏ sự giận dữ với lịch thi đấu liên tục: "Chúng tôi đang rơi vào rắc rối vì quá nhiều cầu thủ chấn thương.

Hơn nữa, Chelsea chỉ có một ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Shrewsbury. Chắc chắn đây là trận cầu khó khăn, vì đối thủ đang đạt phong độ tốt và là khắc tinh của các ông lớn tại Capital One Cup.

Gặp Shrewsbury không phải trận giao hữu. Chúng tôi sẽ thi đấu với sự tôn trọng đối thủ. Cách tốt nhất là tung ra đội hình mạnh, chứ không phải đưa vào sân toàn cầu thủ hạng hai rồi bại trận.

Dù đang trong hoàn cảnh chẳng dễ dàng, nhưng những cầu thủ như Schurrle, Salah, Zouma, Ake hay Obi Mikel sẵn sàng nhận nhiệm vụ."


Về trường hợp của Diego Costa, anh vẫn sẽ được HLV Mourinho cho nghỉ thêm để có thể bình phục và trở lại ở cuộc chiến QPR cuối tuần này.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục