| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Rooney đang ở độ tuổi tuyệt vời của một cầu thủ, khi trưởng thành cả về nhận thức lẫn tài năng. Tuy nhiên, anh vẫn có những vấn đề và tôi biết điều ấy”, tân HLV Chelsea nói với các phóng viên trong ngày tiếp quản CLB. “Giống như tôi, Rooney không cần thêm những đồng bảng Anh trong HĐ, cũng không nhất thiết phải gặt hái thêm những danh hiệu bởi đã có đủ. Cậu ấy cần hạnh phúc. Đó là vấn đề”, Mourinho nói, “Ai cũng nhận ra Wazza không hạnh phúc ở Old Trafford. Thật nực cười khi một cầu thủ tầm cỡ bị quẳng lên băng ghế dự bị, một chân sút hàng đầu thế giới lại phải xuất phát ở vị trí tiền vệ, một ngôi sao không được xuất hiện trong trận đấu đăng quang. Đó không phải lãng phí, tôi cho đó là sự sỉ nhục”.
![]() |
| Mourinho nắm bắt được vấn đề của Rooney |
Rõ ràng Mourinho đã đánh trúng tâm trạng của Rooney. Ông đã cho “gã Shrek” một lý do thỏa đáng để rời khỏi M.U. Không phải vì tiền hay danh vọng, Rooney cần sự thoải mái. Và tất nhiên, hạnh phúc chỉ nảy sinh ở những nơi mà tài năng của cầu thủ này được trân trọng. Hạnh phúc ở đâu? Rooney chắc biết rõ. Tham vọng biến R10 thành Drogba mới, Mourinho sẽ cho anh điều đó.
Về phần HLV người Bồ, thương vụ Rooney đem lại cho ông quá nhiều điều. Thứ nhất, có được một cầu thủ tài năng và có thừa tham vọng để vun đắp cho đế chế mới. Thứ hai, đánh sập niềm kiêu hãnh của M.U, mở đường cho các ngôi sao khác đến với Stamford Bridge, thay vì Old Trafford. Và cuối cùng, góp phần làm suy yếu đối thủ chính trong cuộc trường chinh tại Premier League.
Nào Wazza, Mou đã từng nói nếu anh muốn ra đi, hãy gọi cho tôi. Hiện “Người đặc biệt” vẫn đang chờ cú điện thoại ấy.
Vịnh Nghi |
00:00 30/11/-0001















