Không thể hiện được sự chính xác trong những tình huống cuối cùng và sau đó để đối phương lội ngược dòng, Mourinho đã không thể giấu nổi cơn giận với “gà nhà”. HLV người Bồ thừa nhận thất bại: “Đây rõ ràng là một trận đấu không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã không thể hiện được mình và hoàn toàn xứng đáng bị thua. Có những điều một HLV không thể bàn luận trong phòng họp báo nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với các cầu thủ.”
“Người đặc biệt” tiếp tục nặng lời: “Các cầu thủ đã không đưa ra phản hồi lại với những gì tôi nghĩ, những gì tôi đã phân tích. Tôi sẽ phải nói chuyện với họ. Điều quan trọng nhất tôi muốn cho họ thấy rằng đây là một trận đấu Real đã thua hơn là một chiến thắng xứng đáng dành cho Getafe. Khoảng cách đã có thể là 6 điểm (với Barca) nếu chúng tôi để thua trận Valencia nhưng rõ ràng ngày hôm nay hoàn toàn khác. Trận trước chúng tôi đã làm nhiều hơn để hướng đến 1 chiến thắng.”
![]() |
| Không thể hài lòng |
Chưa dừng lại ở đó, Mou còn phàn nàn về các quyết định của trọng tài: “Tôi đã nghe các cầu thủ nói về bàn thắng thứ 2 của Getafe rằng đã có một tình huống bóng chạm tay Colunga (người kiến tạo). Về chiếc thẻ đỏ của Coentrao, trọng tài đã buộc tội cậu ấy về những gì tất cả mọi người phía ngoài đều không nghe thấy.”
Một trận thua đáng thất vọng của Real nhưng cũng phải nhận thấy rằng Getafe đã có những nỗ lực nhất định. Đội chủ nhà không hề chơi xấu theo kiểu triệt hạ đối phương mà sử dụng chiến thuật phòng ngự số đông khá chủ động. Từ đó họ chờ đợi các pha bóng chết hoặc các pha phản công nhanh và đã thành công. Một điểm đặc biệt, dẫn dắt Getafe chính là HLV Luis Garcia Plaza, người đã giúp Levante bất ngờ đánh bại Real Madrid 1-0 hồi đầu mùa bóng năm ngoái.















