Mourinho: Nhậm Ngã Hành trong bóng đá

01:21 Chủ nhật 23/06/2013

Nam giới yêu bóng đá dĩ nhiên vô cùng đông đảo, ở châu Á càng đông, và ở Việt Nam chắc hẳn là không thua đâu cả. Một thú vui khác cũng phổ biến với cánh mày râu, với thanh thiếu niên, đó là xem phim và đọc truyện kiếm hiệp, nhất là của Kim Dung.

Mourinho - Nhậm Ngã Hành

Thói quen của những người ghiền kiếm hiệp là rất hay có những liên tưởng, so sánh, gán ghép các nhân vật, sự kiện trong truyện với những nhân vật, sự kiện ngoài đời. Tất nhiên so sánh chỉ là so sánh vui, chỉ là nhặt đây nhặt đó những đặc điểm, những tình tiết để hình tượng hóa một con người có thực khi gắn nó với một con người siêu thực đã trở nên kinh điển trong những trang giấy.

"Tiếu ngạo giang hồ" là một tiểu thuyết khá đặc biệt của Kim Dung. Đây là bộ truyện hiếm hoi của ông không gắn nội dung truyện với các triều đại lịch sử, mà tạo ra một thế giới riêng, tách biệt của các bang phái giang hồ. Điều đó mang đến một không khí phóng khoáng, gợi mở, đôi lúc ma mị, một trường tưởng tượng phong phú, và mỗi nhân vật đều tự mình nổi bật lên với một phẩm cách và vị thế rất riêng. Có những hình tượng đặc trưng đã thành hình, rõ rệt và hằn sâu với người đọc như Nhạc Bất Quần, Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại. Đảo mắt qua, có thể thấy một số nét tương đồng giữa Mourinho và nhân vật Giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành. 

Mourinho - Nhậm Ngã Hành - Ảnh: Internet

Trước hết, dù có rất nhiều fan và những người khâm phục, yêu quý, thì một cách chung chung, Mourinho vẫn đang bị đặt vào "phía Ác" trong thế giới bóng đá. Trong khi tư tưởng "chính giáo" được ủng hộ là tấn công đẹp mắt, cống hiến, lối cư xử hòa nhã, xã giao, lịch thiệp, thì Mou lại khiến người ta nghĩ tới sự thực dụng, có lúc cực đoan, không đếm xỉa đến các nguyên tắc sách vở, truyền thống, "chân, thiện, mỹ". Ông là đại diện của những phát ngôn gây sốc, sự cao ngạo, và không ngại có cả những hành động "xấu". Nó rất giống với tôn chỉ của nhân vật Giáo chủ kia, ứng với cái tên "Ngã Hành" - chỉ biết làm theo ý mình, ngang nhiên tự tại của ông ta.

Nếu như Nhậm Ngã Hành ôm những ước vọng lớn, muốn đứng đầu tất cả và không ngại phô trương điều ấy, thì Mourinho cũng là con người của lòng kiêu hãnh, tính chinh phục, khao khát những đỉnh cao một cách "lộ liễu", như một lẽ đương nhiên. Vẻ khinh khỉnh, thâm trầm của "Người đặc biệt" như thể thách thức bất kỳ ai, nếu không tài giỏi thì người ta sẽ chẳng dám tỏ ra như vậy, mặc dù có lẽ ông cũng biết thái độ ấy dễ gây ra sự thù ghét, và khi ông thất bại thì mọi sự chê bai, sỉ vả, bài xích sẽ nặng nề hơn hẳn so với người khiêm cung, hòa nhã.

Dù ai nói gì, Mourinho với những thành tích đã có, với một phong cách mà báo chí đã phải luôn bám vào để đăng tin, vẫn là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất đương thời. Ông xứng đáng là một dị nhân đứng giữa quần hùng, giống như Nhậm Ngã Hành ngang vai với những Tả Lãnh Thiền, Phương Chứng đại sư, Đông Phương Bất Bại,...

Trên cương vị mới

Thật ra khá bất ngờ khi Arbeloa có những động thái bảo vệ Mou sau khi ông đã rời khỏi Real. Mặc dù không phải một siêu sao được trọng dụng, mặc dù ngồi dự bị hay được đá đều chỉ dựa vào năng lực bản thân, và dù là một người Tây Ban Nha, Arbeloa lại có những lời tích cực về Mou. Những lời phát biểu ấy chẳng thể giúp anh đá chính nhiều hơn, chắc cũng chẳng ai cho tiền, có lẽ còn đem đến những sức ép, những cái nhìn ác cảm mà nếu anh im lặng sẽ không có, ở một nơi mà vị trí của anh cũng chẳng lấy gì làm vững chãi. Mourinho có thể thất bại ở mùa giải qua, nhưng kỷ lục mà ông đã lập ở mùa trước đó khiến đội bóng "tấn công cống hiến" như Barca phải dày công để đuổi kịp, cùng những lời nói của cậu học trò cũ này có thể là một chút an ủi với những người yêu thích Mou.

Real là một nơi khá phức tạp, đầu tư theo cách của Man City, PSG nhưng lại muốn sự ổn định, hài hòa ngay lập tức theo cách của M.U, Barca. Giờ thì Mourinho đã trở về nơi mà tin rằng ông có nhiều fan nhất- Stamford Bridge, đúng hơn, chính Mou đã khởi đầu để đem đến cho Chelsea lượng fan khổng lồ hiện tại. Thời thế đã khác đi, cái mà Chelsea đang hướng đến cũng như các nhân tố họ có dường như không giống những gì Mourinho từng trải nghiệm, và người ta vẫn chờ những bản hợp đồng mang đậm chất "Mourinho" hơn bổ sung vào đội hình này.

Đang có một sự tĩnh lặng "đáng ngờ" từ "kẻ săn bom tấn" Chelsea, nhưng có vẻ cũng không cần quá nhiều sự thay đổi vào lúc này. Chất lượng con người xét riêng các cá nhân của The Blues đã thuộc dạng hàng đầu tại Anh, có chăng là chưa có một form ổn định, một sự kết hợp đủ gắn bó, trơn tru, hòa hợp. Mong chờ sự hoàn hảo là quá tham lam, nhưng người ta vẫn có thể tin Mourinho sẽ cố gắng mang về một tiền đạo đúng nghĩa, đủ sức uy hiếp và làm trụ cột. Mẫu sát thủ toàn năng, có khả năng tác chiến độc lập cũng như biết cách tạo ra những phút giây khác biệt, ngẫu hứng ở đẳng cấp cao chính là nhân tố Mourinho cực kỳ ưa thích.

Vậy là sau thời gian dài lưu lạc, "Nhậm Ngã Hành" đã quay trở về Hắc Mộc Nhai, nơi ông đã vang danh bốn bể. Lần thứ hai này, liệu Mourinho có thể thực hiện nốt những giấc mơ còn dang dở, biến Chelsea thành một đại thế lực tranh giành Champions League lẫn Premier League? Hãy chờ hồi sau sẽ rõ.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục