Mourinho lại nói ngọt

15:47 Thứ bảy 19/10/2013

Cái danh "Người đặc biệt" có vẻ đã bị Jose Mourinho bỏ lại tại mảnh đất dữ dằn Madrid. Kể từ lúc tái ngộ Chelsea từ chuyến phiêu lưu nhiều chua chát với Real, nhà chiến lược người Bồ liên tục có những hành động lấy lòng mềm mỏng đến mức bị cho là nịnh bợ hòng tìm kiếm sự ủng hộ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Trong bài phát biểu trước trận gặp Cardiff, Mourinho đã không tiếc lời khen tặng dành cho các học trò "cưng" và cả đám CĐV "đáng yêu" của sân Stamford Bridge. Đầu tiên là những từ ngữ mang tính vuốt ve John Terry. Theo Mou, trung vệ từng bị tố cáo đã phản thầy cách đây vài năm đã trở nên chín chắn hơn cả trong vai trò một cầu thủ lẫn con người.

Terry, Mourinho và Lampard

Với cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn thứ hai trong phòng thay đồ của Chelsea là Frank Lampard, Mourinho thậm chí đã so sánh tiền vệ vừa mất vị trí chính thức ở ĐT Anh với Andrea Pirlo về khả năng tổ chức lối chơi.

Chưa hết, Mourinho còn ngợi ca các fan của Chelsea đã thể hiện thái độ tuyệt vời trên khán đài và khiến ông cảm thấy hạnh phúc như đang ở nhà. Khó hiểu hơn nữa, Mourinho nhận xét rằng sự thù địch mà các CĐV đối địch nhắm vào mình cũng rất "thuần khiết", "lịch sự".

Nghe chẳng giống Jose Mourinho chút nào.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục