1. Trong thần thoại Hy Lạp, Midas là vị vua rất thích vàng. Ông ước sao mọi vật khi ông chạm tay vào đều có thể biến thành vàng. Và rồi ước mơ của vua Midas đã thành sự thật. Ông sung sướng nhìn những chiếc ly, chiếc tách, cái bàn, cái ghế trong tích tắc khoác lên mình màu vàng rực rỡ. Nhà vua reo mừng cho tương lai được sống trong cung điện lóng lánh ánh vàng, khi ấy ông sẽ là người giàu nhất trên thế gian.
![]() |
| Mourinho không phải Vua Midas. Ảnh: Internet |
2. Dù không có được đôi bàn tay huyền năng như vua Midas, nhưng Mourinho có bộ óc siêu việt, những nơi ông đến đều gặt hái được thành công. Nhờ có ông mà Porto ngạo nghễ ngự trên Châu Âu và những Deco, Carvalho từ bóng tối bước ra vùng ánh sáng muôn màu; nhờ có ông mà Chelsea bao nhiêu năm chỉ đóng vai là kẻ thách thức trở thành kẻ chinh phục thực thụ và người ta biết nhiều hơn về Terry, Lampard, Ashley Cole; và nhờ có ông mà một Inter vốn bị dán mác khôn nhà dại chợ biến thành tập thể chinh phục trời Âu cùng với những anh hùng như Milito hay Sneijder. Từ Dragao đến Stamford Bridge rồi Giuseppe Meazza, nơi nào Mourinho đặt chân đến đều tạo được tiếng vang và thành công rực rỡ. Vì ngưỡng mộ điều ấy nên Real Madrid đã trải thảm đỏ rước Mourinho về với hy vọng bàn tay Midas của Mou sẽ giúp Real hiện thực hóa giấc mơ vàng.
3. Ai cũng nghĩ Midas hạnh phúc. Nhưng không, điều gì cũng có mặt trái của nó. Vàng có thể mang lại niềm vui cho nhà vua nhưng nó không thể thay thế những gì tạo nên cuộc sống cho ông. Khi Midas đói, tay ông chạm vào thức ăn thì tất cả đều biến thành vàng, mà vàng thì không thể cho vào bụng thay cho thức ăn được. Midas khóc lóc van xin các vị thần cho ông được trở lại như xưa. Khi ông nhún tay vào dòng suối để xóa sạch phép màu thì cũng chính là gột rửa những tham lam vô độ của mình.
4. Mourinho không phải là vua Midas, không phải những gì ông chạm vào đều có thể biến thành vàng. Ấy thế mà người Madrid đặt hết hy vọng vào ông, họ tin rằng khi có ông, Real sẽ nhanh chóng hoàn thành giấc mợ Decima còn dang dỡ. Ba năm tại Real Madrid không thể cho là thất bại, nhưng trong mắt những người yêu mến kền kền trắng đó chưa phải là thành công. Kỳ vọng quá cao, cộng với tiếng tăm quá lớn đã vô tình làm hại Mou.
5. Cuối cùng vua Midas đã từ bỏ đôi bàn tay vàng của mình vì ông biết đôi bàn tay ấy không mang lại cho ông niềm vui trong cuộc sống. Còn Mourinho, ông chưa thể làm người ta đừng nghĩ ông có đôi tay vàng, và họ luôn tin rằng, nơi nào ông chạm vào, nơi ấy sẽ thành vàng, nơi ấy sẽ vươn cao. Không biết đó là niềm vinh dự hay nỗi khổ của Mou?
(Bạn đọc: T-H-T)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















