“Tài xế” Mourinho đã quên mất nghệ thuật phòng thủ kiểu “xe buýt”
Còn nhớ trong cú ăn ba vĩ đại mà Mourinho và Inter Milan là được ở mùa bóng 2009-2010. “Người đặc biệt” đã để lại dấu ấn không thể nào phai khi “lái xe buýt” đặt trước khung thành của Inter trong trận bán kết lượt về với Barca tại Nou Camp. Và Mourinho đã thành công với điều đó để giúp Inter loại Barca, khiến cho Barca vỡ mộng lập kì tích 2 năm liên tiếp vô địch Champions League. Tất nhiên, “tài xế” Mourinho vốn dĩ thành công như vậy là nhờ Inter có “những người lơ xe” tài giỏi như Lucio, Chivu… nên mới thành công.
![]() |
| Mourinho đang bị mai một dần nghệ thuật “lái xe buýt”. Ảnh: Internet. |
Và tại Allianz Arena, khi Real gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ozil thì Mourinho lại nhớ lại việc công việc “lái xe buýt” đã giúp mình thành công, nên ông thay những tiền vệ có xu hướng tấn công như Di Maria, Ozil ra sân bằng những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự tốt hơn như Marcelo, Granero vào sân mà không phải là Kaka hay Sahin. Rõ ràng là Mourinho đã tính đến việc phòng thủ bảo vệ kết quả 1-1 tại Munich, để trận lượt về có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, Mourinho đã quên rằng: làm gì cũng phải quen nghề mới làm tốt được. Ông đã quên mất việc “lái xe buýt” lâu rồi, trong những trận Siêu kinh điển với Barca thì ông đã bị chỉ trích quá nhiều và bị dồn ép bởi lối chơi tiqui-taca của đội bóng xứ Catalan chứ không phải thực hiện công việc “lái xe” ngày xưa vẫn làm. Bởi Real của ông chỉ ngán mỗi Barca ở Liga, phần còn lại thì Real quá mạnh nên chỉ biết tấn công mà thôi. Và đã quên nghề thì tất nhiên không thể làm tốt nhiệm công việc nên Mourinho đã khiến cho Real bị thất bại, khi đối thủ của Real là Hùm Xám mang thương hiệu “cỗ xe tăng Đức” chứ không phải những đội khác mà Mourinho đã gặp.
Và ở Real thì Mourinho cũng không có “người lơ xe” giỏi
Nhìn cách Real để cho Ribery và Gomez ghi bàn thì người ta hiểu rằng hàng hậu vệ của Real đã có quá nhiều sơ hở. Đặc biệt là bàn thắng của Gomez ở những phút cuối, khi Coentrao để P. Lahm vượt qua dễ dàng để tung đường chuyền quyết định cho Gomez đâm nhát dao chí mạng với “Kền Kền”, mặc cho lúc đó Mourinho đã chơi đến 4 tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, còn S.Ramos thì thi đấu ở trận này khá tồi, anh có những sai lầm chết người như để cho Ribery có cơ hội ghi bàn. Và các cầu thủ như Pepe hay Alonso chơi chỉ tròn vai mà thôi. Cho nên những cầu thủ phòng ngự của Real chưa bao giờ được xem là hay cả. Và quan trọng nhất là Mourinho vẫn chưa tìm ra một tiền vệ quét đẳng cấp cho Real.
Vì vậy, hi vọng thất bại lần này sẽ là bài học kinh nghiệm xương máu cho Mourinho trong trận Siêu kinh điển, bởi sắp tới là Barca, thậm chí mạnh hơn cả Hùm Xám Bavaria, nếu Mourinho không ôn luyện lại bài “lái xe buýt” như ở thời Inter Milan thì Real sẽ phải ôm hận một lần nữa trước Barca tại Nou Camp cuối tuần này, và bị Hùm Xám loại ở Champions League là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
(Bạn đọc: Nam Ngọc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















