| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Chúng nó chấn thương, các ông có đá được không?”
Tây London ngày hôm qua dường như “chỉ có một mình” Jose Mourinho, bởi phần lớn học trò của ông đang làm nhiệm vụ quốc gia trong chiến dịch VL World Cup 2014. Đời cầm quân như Mourinho, những ngày như thế là sướng nhất, những ngày như thế mới có thời gian dành cho gia đình hoặc đưa vợ con đi mua sắm. Nhưng đùng một cái, ông lại nhận được tin nhắn họp hành từ Chủ tịch Bruce Buck, mà trong cuộc họp ấy, đích thân ông chủ Abramovich sẽ tham dự.
14 giờ chiều qua (08h00 giờ Việt Nam), người Tây London bắt đầu hướng cả tầm mắt về Kiev, chẳng mấy ai để ý tới Stamford Bridge. Mourinho bước vào phòng bầu dục, một cái nháy mắt ma mãnh, ông nói với tay GĐTT Emenalo: “Đừng phí thời gian của tôi bằng những câu hỏi mà các ông biết rồi đấy”.
Trước khi bước vào cái phòng mà ông Abramovich đang ngồi chống tay lên cằm ấy, Mourinho đang đau đầu nhưng là một con đau đầu dễ chịu: giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự mà Emenalo từng cho là thừa ở Chelsea.
Nhưng khái niệm thừa thãi chưa bao giờ tồn tại trong tư duy cầm quân của Mourinho. Càng không thể nói là thừa vào thời điểm này khi mà Cech, Ashley Cole, John Terry và Frank Lampard - những cậu học trò của ông từ “muôn năm trước” đã về già, khi mà trong phiên chợ Hè vừa qua, ông đã vồ hụt những Edinson Cavani hay Radamel Falcao.
Khi Mourinho vừa yên vị, một chiếc tay chống cằm của Abramovich rời ra, chỉ về phía Emenalo.Vị GĐTT này dù đã được “Người đặc biệt” bóc mẽ trước nhưng bản chất của họp hành vẫn vậy. Người ta biết rõ cái bụng của nhau nhưng vẫn hỏi như một cái máy để tìm lời giải trình cho một vấn để mà có thể... chẳng đi tới đâu.
“Tôi đã trả cho các ngài những cầu thủ tôi không cần. Số còn lại, không ai là người thừa trong danh sách của tôi cả”. Và Mourinho nói tiếp: “Rồi sau đêm nay, các ngài sẽ thấy, hàng loạt đội bóng lại lôi FIFA ra mà chửi vì người của họ bị chấn thương. Thừa ư? Thế chúng nó chấn thương mà không có người thế, các ngài có đá được không?”. Bầu không khí bớt căng thẳng hơn, khi khuôn mặt của ông chủ Nga... dãn ra một chút.
“Nhưng tôi muốn Juan Mata”
Bằng tài hùng biện của mình, đến một con kiến vô phúc lọt vào cái phòng họp căng thẳng ấy cũng phải chịu là “không thừa” ở Chelsea. “Nhưng bản danh sách mua sắm kia là cái quái gì thế? Ông đã tận dụng hết người hiện có và nghĩ tới những người mà chúng ta cho mượn chưa?” - Giám đốc tài chính Chris Alexander hỏi. Và “những con kiến” lại tiếp tục nhận được sự giải thích hợp lý về cái gọi là “phát triển bền vững”, về sự kế thừa liên tục ở Chelsea.
Đến lúc ấy Abramovich mới nói một câu bằng cả “tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha” mà không cần người phiên dịch: “Mata, Juan Mata!”. Và đến lúc ấy thì Mourinho mới hiểu, hóa ra bản chất của cuộc họp này là Mata. Tức là, Mourinho muốn mua sắm ai cũng được nhưng miễn phải sử dụng Mata - ngôi sao được cho là ông chủ Nga yêu thứ hai ở Stamford Bridge sau thủ thành Petr Cech.
Mata - ngôi sao quan trọng của Chelsea trong hai mùa giải vừa qua đã không còn tương lai khi Mourinho trở lại London. Bởi trong số những tiền vệ tấn công như Oscar, Hazard, Willian, Kevin De Bruyne, Marco van Ginkel, Andre Schurrle, tiền vệ Tây Ban Nha đã bị gạch tên. Nhưng sau cuộc họp này, Mourinho sẽ phải thay đổi quan điểm về giá trị của Mata? Rời cuộc họp, Mourinho lại đau đầu, nhưng cơn đau đầu ấy không còn dễ chịu nữa...
Tây London ngày hôm qua dường như “chỉ có một mình” Jose Mourinho, bởi phần lớn học trò của ông đang làm nhiệm vụ quốc gia trong chiến dịch VL World Cup 2014. Đời cầm quân như Mourinho, những ngày như thế là sướng nhất, những ngày như thế mới có thời gian dành cho gia đình hoặc đưa vợ con đi mua sắm. Nhưng đùng một cái, ông lại nhận được tin nhắn họp hành từ Chủ tịch Bruce Buck, mà trong cuộc họp ấy, đích thân ông chủ Abramovich sẽ tham dự.
![]() |
| Jose Mourinho |
14 giờ chiều qua (08h00 giờ Việt Nam), người Tây London bắt đầu hướng cả tầm mắt về Kiev, chẳng mấy ai để ý tới Stamford Bridge. Mourinho bước vào phòng bầu dục, một cái nháy mắt ma mãnh, ông nói với tay GĐTT Emenalo: “Đừng phí thời gian của tôi bằng những câu hỏi mà các ông biết rồi đấy”.
Trước khi bước vào cái phòng mà ông Abramovich đang ngồi chống tay lên cằm ấy, Mourinho đang đau đầu nhưng là một con đau đầu dễ chịu: giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự mà Emenalo từng cho là thừa ở Chelsea.
Nhưng khái niệm thừa thãi chưa bao giờ tồn tại trong tư duy cầm quân của Mourinho. Càng không thể nói là thừa vào thời điểm này khi mà Cech, Ashley Cole, John Terry và Frank Lampard - những cậu học trò của ông từ “muôn năm trước” đã về già, khi mà trong phiên chợ Hè vừa qua, ông đã vồ hụt những Edinson Cavani hay Radamel Falcao.
Khi Mourinho vừa yên vị, một chiếc tay chống cằm của Abramovich rời ra, chỉ về phía Emenalo.Vị GĐTT này dù đã được “Người đặc biệt” bóc mẽ trước nhưng bản chất của họp hành vẫn vậy. Người ta biết rõ cái bụng của nhau nhưng vẫn hỏi như một cái máy để tìm lời giải trình cho một vấn để mà có thể... chẳng đi tới đâu.
![]() |
| Juan Mata |
“Tôi đã trả cho các ngài những cầu thủ tôi không cần. Số còn lại, không ai là người thừa trong danh sách của tôi cả”. Và Mourinho nói tiếp: “Rồi sau đêm nay, các ngài sẽ thấy, hàng loạt đội bóng lại lôi FIFA ra mà chửi vì người của họ bị chấn thương. Thừa ư? Thế chúng nó chấn thương mà không có người thế, các ngài có đá được không?”. Bầu không khí bớt căng thẳng hơn, khi khuôn mặt của ông chủ Nga... dãn ra một chút.
“Nhưng tôi muốn Juan Mata”
Bằng tài hùng biện của mình, đến một con kiến vô phúc lọt vào cái phòng họp căng thẳng ấy cũng phải chịu là “không thừa” ở Chelsea. “Nhưng bản danh sách mua sắm kia là cái quái gì thế? Ông đã tận dụng hết người hiện có và nghĩ tới những người mà chúng ta cho mượn chưa?” - Giám đốc tài chính Chris Alexander hỏi. Và “những con kiến” lại tiếp tục nhận được sự giải thích hợp lý về cái gọi là “phát triển bền vững”, về sự kế thừa liên tục ở Chelsea.
Đến lúc ấy Abramovich mới nói một câu bằng cả “tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha” mà không cần người phiên dịch: “Mata, Juan Mata!”. Và đến lúc ấy thì Mourinho mới hiểu, hóa ra bản chất của cuộc họp này là Mata. Tức là, Mourinho muốn mua sắm ai cũng được nhưng miễn phải sử dụng Mata - ngôi sao được cho là ông chủ Nga yêu thứ hai ở Stamford Bridge sau thủ thành Petr Cech.
Mata - ngôi sao quan trọng của Chelsea trong hai mùa giải vừa qua đã không còn tương lai khi Mourinho trở lại London. Bởi trong số những tiền vệ tấn công như Oscar, Hazard, Willian, Kevin De Bruyne, Marco van Ginkel, Andre Schurrle, tiền vệ Tây Ban Nha đã bị gạch tên. Nhưng sau cuộc họp này, Mourinho sẽ phải thay đổi quan điểm về giá trị của Mata? Rời cuộc họp, Mourinho lại đau đầu, nhưng cơn đau đầu ấy không còn dễ chịu nữa...
00:00 30/11/-0001















