Điều gì đã xảy ra trong 72 ngày định mệnh đó. Casillas chấn thương, và việc sử dụng Lopez trở nên quá hợp lý. Cựu thủ môn Atletico xuất sắc đến lạ thường. Và Mourinho từng bước đưa Real vượt qua Barca, Man Utd. Tất cả như một giấc mơ. Bây giờ, “Kền Kền trắng” đã ở rất gần cúp nhà Vua, giấc mơ Decima sáng sủa hơn bao giờ hết.. Chẳng có gì khiến người ta tâm phục, khẩu phục để ủng hộ Mourinho nếu ông không mang về chiến thắng.
Những chiến thắng hoành tráng trên sân cỏ đã giúp Mourinho giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực ở Bernabeu. Có thể khẳng định như vậy. Cổ động viên Real thậm chí đã “xuống đường” mời gọi Mourinho ở lại. Nên nhớ, chính họ trước đó đã phẫn nộ khủng khiếp vì “người đặc biệt” dám đánh sập biểu tượng bất hủ của Real: Casillas.
![]() |
| Mourinho đã thắng, nhưng chưa phải là người thắng lợi cuối cùng. Ảnh: Internet. |
Tất cả diễn ra quá thuận lợi cho Mourinho. Thoạt nhìn, chỉ thoạt nhìn thôi, ai cũng nghĩ “Người đặc biệt” ĐÚNG, ngay cả việc giam Casillas trên ghế dự bị. Chẳng ai chỉ trích người làm đúng bao giờ. Florentino Perez không còn nhắc đến người “gác đền” huyền thoại này. Phớt lờ với Casillas là ủng hộ Mourinho.
Nhưng phải thừa nhận rằng, chiến thắng của Mourinho trong cuộc chiến với Casillas là… tạm thời. Nó được xác lập từ sự ủng hộ (phần đông) của các Madridista. Và sự ủng hộ đó được mua chuộc bằng những chiến thắng trên sân cỏ của Mourinho. Một luật lệ ở Real, và ở rất nhiều nơi “Người đặc biệt” đã làm việc.
Hai chữ “tạm thời” được dùng ở đây có rất nhiều nghĩa. Chiến thắng trước Casillas của Mourinho, sự ủng hộ dành cho “Người đặc biệt” sẽ biến mất nếu Real thất bại trên sân cỏ: Nghĩa là khi giấc mơ Decima tan thành mây khói (trường hợp xấu nhất). Ở đây, người viết không đề cập tới cúp nhà Vua.
Hai chữ “tạm thời” là sự đoàn kết trong nội bộ Real, và sự đoàn kết tất cả vì Decima. Nó khiến người ta cảm thấy thiếu một thứ gì đó? Một thứ không thể gọi tên, và chẳng ai tin nó bền vững.
Ở Real, người ta đang đánh một canh bạc với vốn liếng quá lớn.
Nếu thắng thì không có gì để nói. Kẻ thắng được tất cả. Và cho đến thời điểm đó, Mourinho vẫn sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng sau cùng. Còn Casillas đồng nghĩa với sự thừa thãi.
Nếu canh bạc mà Perez đang đánh thất bại. Thì mất mát sẽ không chỉ là vốn liếng lớn mà còn rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như niềm tin. Sự phản bội những giá trị của Real, nhốt Casillas trên ghế dự bị đâu dễ được bỏ qua. Và chắc chắn Mourinho cũng không thể ở lại được.
Lúc này, các CĐV Real chỉ còn biết cầu nguyện đội nhà giành được Decima. Nhưng có thế nào đi nữa Casillas và Mourinho đã đến nước một mất một còn. Mourinho đã thắng, nhưng ông chỉ mới thắng 1 trận chiến, chưa phải là người thắng lợi cuối cùng.
(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















