Phát biểu này của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một động thái cho thấy “người đặc biệt” tin rằng năm nay đội bóng hoàng gia do ông dẫn dắt sẽ vô địch giải quốc gia Tây Ban Nha, nhất là trong bối cảnh khoảng cách với Barcelona đang bám theo đã lên tới 5 điểm, sau trận hòa 1-1 của đội bóng xứ Catalunya trước RCD Espanol.
Tuy nhiên, khi nhận xét như trên, chắc Jose Mourinho đã không nhớ tới Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Pérez, người cuối mùa bóng trước tuyên bố “đối với Madrid không có chiếc cúp nào tốt hơn là Cúp Nhà vua”.
Nay thì đã khác. “Cúp Nhà vua không có tầm quan trọng như La Liga, chủ yếu vì Madrid đã giành được nó ở mùa bóng trước. Nhưng đó vẫn là một cuộc đua mà chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi. Ví thế, tôi coi trận lượt về gặp Malaga là một cuộc đối đầu quan trọng. Chúng tôi sẽ vào sân để giành chiến thắng, như vẫn thường là thế”, HLV Mourinho nói rõ trong cuộc họp báo nói trên.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng vô địch La Liga, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra thận trọng với nhận xét: “Tôi không thấy La Liga đến gần hơn. Chúng tôi đã từng đánh mất 5 điểm chỉ trong hai ngày, ba điểm trước Levante và hai điểm trước Racing”.
Được hỏi về quả phạt đền mà đáng ra Barca phải được hưởng do cầu thủ của Espanol Raul Rodriguez, dùng tay cản bóng, “người đặc biệt” tuyên bố: “tôi không nói về điều này, nó đâu phải là trận đấu của tôi”.
Ông thầy Mourinho cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò Cristiano trước sự chỉ trích của báo giới về việc cầu thủ này không ăn mừng bàn thắng của mình trong trận gặp Malaga do trước đó đã bị một số CĐV ở sân Bernabeu huýt sáo.
“Tôi thấy điều quan trọng hơn là Cristiano luôn ăn mừng những bàn đem lại các trận thắng, chứ không phải là bàn thứ 5 ở phút 90 trong một trận đấu đã an bài. Tôi thấy cậu ấy ăn mừng bốn bàn thắng trước, là những bàn thắng quan trọng. Điều Cristiano làm là bình thường. Nếu các anh chỉ trích một cầu thủ không ăn mừng bàn thắng của mình thì hãy chỉ trích tôi đây này, vì tôi chẳng ăn mừng một bàn nào trong 5 bàn thắng đó”, ông Mourinho bày tỏ.
“Các anh lúc nào cũng muốn dựng chuyện với Cristiano, một chàng trai hễ ra sân là muốn ghi bàn trong từng trận đấu, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói tiếp với giọng bực bội.
Về vệc không thể có mặt tại lễ trao giải Quả bóng Vàng của FIFA, HLV Jose Mourinho cho biết: "Việc không thể tham dự là một điều đáng tiếc. Tôi nói cho tôi và cho cả Cristiano. Việc được nằm trong số ba người xuất sắc nhất thế giới là một vinh dự. Chắc chắn tôi sẽ không giành được danh hiệu HLV xuất sắc nhất và điều đó là công bằng”, HLV Mourinho bày tỏ trong cuộc họp báo diễn ra trước lễ trao giải Quả bóng Vàng.
“Trong năm 2010, tôi xứng đáng giành giải vì có cú ăn ba, năm nay thì tôi không xứng đáng. Cần phải vô địch Champions hoặc một trong ba giải quan trọng nhất để có QBV nhưng tôi chỉ có Cúp Nhà vua. Dù vậy, tôi vẫn thích đến Zurich để chúc mừng người chiến thắng"
Tuy nhiên, khi nhận xét như trên, chắc Jose Mourinho đã không nhớ tới Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Pérez, người cuối mùa bóng trước tuyên bố “đối với Madrid không có chiếc cúp nào tốt hơn là Cúp Nhà vua”.
![]() |
| HLV Jose Mourinh. Ảnh Internet |
Nay thì đã khác. “Cúp Nhà vua không có tầm quan trọng như La Liga, chủ yếu vì Madrid đã giành được nó ở mùa bóng trước. Nhưng đó vẫn là một cuộc đua mà chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi. Ví thế, tôi coi trận lượt về gặp Malaga là một cuộc đối đầu quan trọng. Chúng tôi sẽ vào sân để giành chiến thắng, như vẫn thường là thế”, HLV Mourinho nói rõ trong cuộc họp báo nói trên.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng vô địch La Liga, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra thận trọng với nhận xét: “Tôi không thấy La Liga đến gần hơn. Chúng tôi đã từng đánh mất 5 điểm chỉ trong hai ngày, ba điểm trước Levante và hai điểm trước Racing”.
Được hỏi về quả phạt đền mà đáng ra Barca phải được hưởng do cầu thủ của Espanol Raul Rodriguez, dùng tay cản bóng, “người đặc biệt” tuyên bố: “tôi không nói về điều này, nó đâu phải là trận đấu của tôi”.
Ông thầy Mourinho cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò Cristiano trước sự chỉ trích của báo giới về việc cầu thủ này không ăn mừng bàn thắng của mình trong trận gặp Malaga do trước đó đã bị một số CĐV ở sân Bernabeu huýt sáo.
“Tôi thấy điều quan trọng hơn là Cristiano luôn ăn mừng những bàn đem lại các trận thắng, chứ không phải là bàn thứ 5 ở phút 90 trong một trận đấu đã an bài. Tôi thấy cậu ấy ăn mừng bốn bàn thắng trước, là những bàn thắng quan trọng. Điều Cristiano làm là bình thường. Nếu các anh chỉ trích một cầu thủ không ăn mừng bàn thắng của mình thì hãy chỉ trích tôi đây này, vì tôi chẳng ăn mừng một bàn nào trong 5 bàn thắng đó”, ông Mourinho bày tỏ.
“Các anh lúc nào cũng muốn dựng chuyện với Cristiano, một chàng trai hễ ra sân là muốn ghi bàn trong từng trận đấu, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói tiếp với giọng bực bội.
Về vệc không thể có mặt tại lễ trao giải Quả bóng Vàng của FIFA, HLV Jose Mourinho cho biết: "Việc không thể tham dự là một điều đáng tiếc. Tôi nói cho tôi và cho cả Cristiano. Việc được nằm trong số ba người xuất sắc nhất thế giới là một vinh dự. Chắc chắn tôi sẽ không giành được danh hiệu HLV xuất sắc nhất và điều đó là công bằng”, HLV Mourinho bày tỏ trong cuộc họp báo diễn ra trước lễ trao giải Quả bóng Vàng.
“Trong năm 2010, tôi xứng đáng giành giải vì có cú ăn ba, năm nay thì tôi không xứng đáng. Cần phải vô địch Champions hoặc một trong ba giải quan trọng nhất để có QBV nhưng tôi chỉ có Cúp Nhà vua. Dù vậy, tôi vẫn thích đến Zurich để chúc mừng người chiến thắng"
Khang Chi |
00:00 30/11/-0001














