![]() |
| Bộ phim Thái Bình Thiên Quốc nổi tiếng. Ảnh: Internet |
Đông Vương Dương Tú Thanh – người cùng nhau khởi nghiệp với Thiên Vương Hồng Tú Toàn, cậy mình nắm binh quyền, lập nhiều công lao, liên tục ra mặt chống đối lại những mệnh lệnh do Hồng Tú Toàn ban ra, thậm chí rất nhiều lần mượn danh nghĩa “Thiên phụ nhập hồn” để ức hiếp Hồng Tú Toàn, có lần còn đánh Tú Toàn 40 trượng trước mặt thần dân. Nhưng Hồng Tú Toàn rất túc trí và khôn ngoan, nín nhịn để cho Dương Tú Thanh thể hiện rõ hết dã tâm của mình thì mới trừng trị. Thời cơ đã đến, sau khi đánh Thiên Vương Hồng Tú Toàn thì Dương Tú Thanh lại mượn danh Thiên phụ để đòi phong làm vạn tuế. Đến lúc này Thiên Vương Hồng Tú Toàn mới ra mật lệnh cho Vi Xương Huy, Thạch Đạt Khai tiến kinh tiêu diệt nghịch tặc. Vì chủ quan khinh địch nên sau đó Đông Vương Dương Tú Thanh đã cùng gia quyến bị chết thảm trong trận thảm sát ở Thiên Kinh năm 1856.
Ở Madrid cũng có một cuộc nội chiến như vậy giữa 2 phe phái: BĐN do Mourinho đứng đầu và TBN do Casillas chỉ huy.
Dễ nhận thấy rằng hình ảnh của Đông Vương Dương Tú Thanh chính là Casillas. Casillas rất bất bình trước sự lộng quyền của Mou và sự thiên vị của Mou dành cho nhóm cầu thủ BĐN nên nhiều lần chống đối Mou ra mặt. Tháng 8/2011, sau khi Real thua Barca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, với hình ảnh xấu xí của các cầu thủ và bản thân Mou "móc mắt" Tito Vilanova. Casillas đã chủ động liên hệ với Puyol và Xavi làm lành, để các cầu thủ hai đội chung vai hướng đến EURO 2012 với Tây Ban Nha. Hành động này của Casillas khiến anh bị trừng phạt bằng việc phải ngồi dự bị trận gặp Galatasaray, tranh Cúp Bernabeu. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Casillas đã chủ động cùng huynh đệ là Ramos đòi “Thiên phụ” Perez sa thải Mou ngay lập tức.
![]() |
| Hai con người không cùng chung chí hướng. Ảnh: Internet. |
Còn Thiên Vương Hồng Tú Toàn đa mưu túc trí ở đây không ai khác hơn chính là HLV Jose Mourinho. Khi giai đoạn đầu Real thi đấu bết bát, ông liên tục nín nhịn, im lặng trước sự chống đối của Đông đảng (nhóm cầu thủ TBN) do Casillas cầm đầu. Khi mâu thuẫn lên đến cao trào, Mou tìm mọi cách để khiến Casillas không thể ra sân. Cơ hội đã đến sau khi Casillas dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Real Madrid với Valencia và phải nghỉ thi đấu 3 tháng, Mou đã mua ngay Diego Lopez. Diego Lopez thi đấu tuyệt hay và chính vì thế Mou càng có cơ hội kìm hãm Casillas hơn. Giờ đây khi đã khỏe mạnh khỏi chấn thương, thánh Iker Casillas cũng hầu như chẳng có cơ hội ra sân. Trong những trận đấu gần đây gặp Zaragoza và Galatasaray, Casillas còn không có vị trí trên ghế dự bị.
Đời người đúng là không có ai đoán được chữ ngờ. Sau một mùa giải 2011/2012 đồng lòng chiến đấu cùng nhau và cực kì thành công với chức vô địch La Liga (cũng giống như TBTQ chiếm được thành Nam Kinh) thì giờ đây Casillas và Mourinho lại quay ra trở mặt, đấu đá với nhau. Chính vì thế mới có một Real thi đấu thiếu hiệu quả đầu mùa này. Giống như Đông Vương Dương Tú Thanh, Casillas nghĩ mình là công thần, lập nhiều công trạng có thể lấn át và phế truất Mourinho. Nhưng anh đã nhầm, Mourinho thật giống như Thiên Vương Hồng Tú Toàn đa mưu túc trí, là một kẻ rất biết chờ thời. Giờ đây thì kết quả là ai cũng thấy rõ: sau khi Casillas bị chấn thương thì Mou đã mua về Diego Lopez và Real thi đấu hiệu quả hơn hẳn, loại Barca ra khỏi Cúp nhà vua và loại cả MU ở vòng 1/8 UEFA Champions League và đang tiến tới cú Demica lịch sử.
![]() |
| Sự nghiệp của Đông vương Casillas đang chết dần chết mòn dưới bàn tay của Thiên vương Mourinho. Ảnh: Internet. |
Sự nghiệp của Casillas đang chết dần chết mòn dưới bàn tay của Mourinho cũng giống như cái chết thảm của Dương Tú Thanh phải nhận dưới sự chỉ đạo của Hồng Tú Toàn. Giờ đây có lẽ chẳng còn ai bênh vực cho Casillas nữa nếu ngày nào Real và Diego Lopez của Mourinho vẫn còn thi đấu hay.
Không biết cuộc nội chiến này có ảnh hưởng đến Real và sự nghiệp của Mou ở cuối mùa không? Nếu như sau này Mou không dẫn dắt được Real vô địch UEFA Champions League mà chỉ giành được chiếc cúp Nhà vua nhỏ nhoi thì đồng nghĩa với một “thất bại”. Nếu điều này xảy ra thì thật giống như cái kết bi thảm mà cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc đã nhận được.
(Bạn đọc: Hải Quân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

















