Mourinho - “Tính già hóa non”
Khi quay trở lại dẫn dắt Chelsea lần thứ hai này, dường như Mourinho đã dự liệu trước những mối đe dọa từ nhóm “quyền lực đen”. Dĩ nhiên ngài Mou không thể nào quên được một trong những lý do chính yếu đẩy ông khỏi đội bóng thành London lần tại vị trước chính là sóng ngầm trong phòng thay đồ của The Blues.
![]() |
| Khi quay trở lại dẫn dắt Chelsea lần thứ hai này, dường như Mourinho đã dự liệu trước những mối đe dọa từ nhóm “quyền lực đen”. Ảnh: Internet. |
Một cách âm thầm nhất, ngài Mou đã ra tay “xóa sổ” hàng loạt những cái tên mà ông cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới “ngai vị” của mình mùa này. “Người đặc biệt” đã không ngần ngại ép Frank Lampard đến Man City, bán thủ thành Petr Cech cho đội bóng láng giềng Arsenal, đẩy tiền đạo “con cưng” Fernando Torres đến Aletico rồi sang AC Milan.
Và tưởng đâu ông đã thành công viên mãn nhưng nào ngờ “bố già” của phóng thay đồ vẫn còn sờ sờ ra đó-chính là John Terry. Quả thật chiến lược “xóa sổ quyền lực đen” phần nào phát huy được tác dụng khi các thành viên của Chelsea trở nên ngoan ngoãn thi đấu răm rắp theo toan tính của ngài Mou và dành chức vô địch Premier League mùa 2014-2015. Nhưng những ngôi sao bất trị tại Chelsea đâu dễ dàng đầu hàng để “Người đặc biệt” lần lượt đẩy họ ra đường mãi được. Dĩ nhiên “bố già” John Terry sẽ có cách riêng để tự cứu mình.
Và hơn hết một khi ông “triệt hạ” các công thần không thương tiếc thì cũng đồng nghĩa tạo nên làn sóng không dễ nguôi ngoai trong lòng các cầu thủ và cả người hâm mộ nữa. Tất cả những cố gắng của ông bây giờ chỉ còn tác dụng ngược mà thôi. Bởi có thể nói Mourinho “cáo già” là thế nhưng cũng có lúc “tính già hóa non”.
John Terry - giỏi mưu mô hay đắc nhân tâm
Việc bán thủ thành Petr Cech và mâu thuẫn của Mourinho với bác sĩ Eva Carneiro đã trở thành cơ hội không thể nào tốt hơn cho Terry và các “đàn em” chống lại “Người đặc biệt”. Nhưng “giọt nước tràn ly” là khi Mou dám động đến quyền lợi của người đội trưởng cứng đầu này.
![]() |
| John Terry đã dùng thủ thuật lấy lòng đồng đội hay anh là người đắc nhân tâm thật sự. Ảnh: Internet. |
Có thể thấy từ khi Mourinho cất Terry lên băng ghế dự bị với lý do là anh sa sút phong độ vì tuổi tác thì rõ ràng cả đội bóng còn lại chẳng ai muốn đá cả. Đồng ý là việc đẩy trung vệ đội trưởng của Chelsea lên băng ghế dự bị hẳn là có lý do nhưng với Terry thì không bao giờ anh chấp nhận mình dưới quyền bất kỳ một ai.
Không có một sa sút chuyên môn hay sai lầm chiến thuật nào dẫn đến một kết quả khó tin như: hàng loạt cầu thủ đi bộ trong trận gặp Everton hay phong trào uể oải dâng cao khi các siêu sao bỗng dưng “mất cảm giác ghi bàn” hay “nhập cuộc thiếu tự tin”. Những dấu hiệu bề ngoài có vẻ vô lý nhưng nếu ai hiểu nội tình bên trong thì sẽ gật đầu và ngậm ngùi công nhận rằng điều đó không nằm ngoài dự đoán. Họ chỉ thua vì không muốn đá mà thôi.
Những đôi chân đeo chì ấy chính là hành động biểu tình không mới chút nào một khi “tập thể đoàn kết” Chelsea muốn đẩy bất kỳ một vị HLV nào ra khỏi sân Stamford Bridge. Vì trước đây không ít nạn nhân đã sa vào vở kịch “sa sút bất thường” này của The Blues như: Felipe Scolari, Andre Villas-Boas và gần đây nhất là Roberto di Matteo.
Hầu như bất kỳ ai động đến John Terry đều phải trả giá cả. Nhưng thắc mắc lớn nhất vẫn là John Terry đã dùng thủ thuật lấy lòng đồng đội hay anh là người đắc nhân tâm thật sự mà mỗi khi vị đội trưởng này hoạn nạn là cả đội bất chấp hậu quả để đoàn kết lại và giúp anh thoát nạn? Nhưng dẫu anh có mưu mô đi nữa thì phải công nhận chẳng có một đội trưởng nào tài ba trong việc điều người và giỏi lấy lòng như Terry cả.
Dẫu biết chống HLV là chuyện thường tình hay có thể gọi là “đặc trưng” của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Nhưng nếu một người lắm đa đoan, giàu thủ thuật như Jose Mourinho mà cũng bị đánh bật tận hai lần thì chẳng dám chắc vị HLV nào có thể trụ được ở Chelsea lâu được đây. Dĩ nhiên cuộc đấu trí đầy thách thức này không có chỗ cho một HLV nào “tay mơ”.
(Bạn đọc: Trang Ý)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















