Xét tới xét lui, kiểu gì Mourinho cũng "thua" thủ môn số 1 Tây Ban Nha, nếu Real đăng quang ở CK Cúp Nhà vua. Bởi ngay cả sử dụng đến "trò" không cho Casillas làm dự bị cho Diego Lopez mà đưa thủ môn số 3 Adam lên thì ý đồ của chiến lược gia này vẫn không thể thực hiện. Bởi lẽ, La Copa del Rey không có quy định bằng văn bản, cầu thủ không đăng ký thi đấu, không được phép giơ cao cúp.
![]() |
| Mou dù ghét cay ghét đắng thì vẫn phải chứng kiến "kẻ thù" Casillas giơ cúp nếu họ VĐ vào thứ Sáu này |
Đó là tính toán ở "phương án cuối cùng" cho Mou cũng bất khả thi, còn thực tế, khả năng Casillas sẽ tiếp tục là biểu tượng giơ cúp, hành động quen thuộc của anh trong màu áo Real cũng như Tây Ban Nha trong suốt hơn chục năm qua, là rất cao. Nhiều thông tin cho rằng, người đeo chiếc băng đội trưởng hiện tại là Sergio Ramos sẽ chủ động trao lại chiếc băng thủ quân cho Casillas nếu Real thắng Atletico.
Mou sẽ rất điên tiết nếu Ramos làm thế nhưng ông sẽ không thể ngăn cản tình bạn suốt 8 năm qua của bộ đôi này. Còn nhớ hình ảnh hậu vệ này khóc nức nở được Casillas an ủi sau khi Real bị Dormund loại ở bán kết Champions League thì đủ hiểu mối quan hệ của họ.
Mới đây, Ramos cũng đã lên tiếng bênh vực Casillas. Nói thẳng ra, cả Casillas lẫn Ramos đều muốn Mou ra đi càng sớm càng tốt. Và đây cũng là cơ hội để họ "chơi" lại chiến lược gia Bồ Đào Nha. Bởi vậy mới nói, kiểu gì Mou cũng "ôm hận" trước Casillas và không thể cản anh giơ cao cúp một khi Real vô địch.
Nói về việc "nhường" lại băng đội trưởng để nâng cúp, vào năm 2011, khi Barca vô địch Champions League cũng đã từng có nghĩa cử này. Sau trận đấu, Xavi - người đeo băng đội trưởng trong trận CK Barca đè bẹp M.U 3-1, đã cùng đội trưởng Puyol thảo luận và quyết định để Abidal, người trước đó phải lên bàn mổ vì phát hiện bị u gan, đeo băng thủ quân và lên nhận cúp từ tay Chủ tịch UEFA, Platini. Một cử chỉ rất đẹp, gây xúc động của các cầu thủ Barca.















