Một tuần trước kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa Khó tin nhưng có thật

10:10 Thứ năm 27/12/2012

Lịch sử bóng đá thế giới có không ít chuyện “thật như bịa”. Thị trường chuyển nhượng cũng không là ngoại lệ. Một trong những vụ giao dịch khó tin nhất đã xảy ra vào năm 1983. Do lấy được chữ ký của Diego Maradona, Barcelona có tới 4 cầu thủ nước ngoài, trong lúc La Liga chỉ cho phép mỗi đội sử dụng 3 “ngoại binh”. Vì thế, “gã khổng lồ xứ Catalan” mới quyết định bán Allan Simonsen - Quả Bóng Vàng châu Âu 1977. Ngay khi biết tin ấy, một loạt CLB Italia cùng Tottenham đã lao vào cuộc tranh đoạt tuyển thủ Đan Mạch này.

Enzo Francescoli đến Matra Racing de Paris để được trải nghiệm cuộc sống ở kinh đô hoa lệ
Allan Simonsen trong màu áo Barcelona
Các đại diện của Ronnie O’Brien đã quá xuất sắc khi đưa anh tới Juventus

Nhưng nào ngờ, Simonsen lại chọn Charlton và gia nhập đội bóng hạng Nhì Anh lúc ấy với giá 300.000 bảng. Trong khoảng thời gian ngắn gắn bó với Charlton, Simonsen đã ghi được 9 bàn chỉ sau 16 trận. Sau đó, vì khó khăn về tài chính, Charlton buộc phải rao bán Simonsen. Một lần nữa, các “ông lớn” của châu Âu lại xếp hàng xin chữ ký của Simonsen. Và một lần nữa, Simonsen lại gây sốc: anh trở lại quê nhà để chơi cho Vejle BK.

Hành trình đưa Ronnie O’Brien từ Middlesbrough tới Juventus vào năm 1999 khó tin theo kiểu khác. Ba năm sau khi cùng Robbie Keane và Damien Duff giúp Ireland vô địch giải U-16 châu Âu 1994, O’Brien ký hợp đồng với Middlesbrough. Nhưng trong suốt hai năm sau đó, tiền vệ này không cách nào chen chân được vào đội 1. Hậu quả là khi hợp đồng kết thúc, O’Brien mới 20 tuổi và chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League. Vậy mà chẳng hiểu làm thế nào, đại diện của O’Brien đã thuyết phục được Juventus – vừa thua Real Madrid ở trận chung kết Champions League 1998 – ký hợp đồng 5 năm với tiền vệ này. Chính nhờ vào vụ chuyển nhượng gây sốc này nên vào cuối năm ấy, O’Brien đã được tạp chí Time đề cử cho danh hiệu “Nhân vật của thế kỷ”!
 
Từng được vinh danh là “Hoàng tử” của bóng đá Uruguay, huyền thoại Enzo Francescoli cũng đã khiến nhiều người ngã bổ ngửa vào năm 1986, khi quyết định rời River Plate để đến Matra Racing de Paris. Năm đó, ở tuổi 25, Francescoli đang đến đỉnh cao của sự nghiệp với một ngôi vô địch Argentina và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ. Vì thế, khi biết anh muốn ra đi, các CLB châu Âu đã đổ xô tới River Plate. Tuy nhiên, Francescoli lại chọn Matra Racing de Paris chỉ vừa giành ngôi vô địch giải hạng Nhì Pháp. Khi được hỏi tại sao lại chọn một đội bóng vô danh như vậy, Francescoli giải thích rằng anh muốn trải nghiệm cuộc sống hoa lệ ở thủ đô của Pháp như thế nào.
Minh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục