Đơn giản vì chẵn 10 năm qua, nhà cầm quân người Chile không biết đến mùi danh hiệu, dù từng dẫn dắt những đội bóng có tiềm lực như Real Madrid hay Malaga.
Nỗi thèm khát danh hiệu còn dày vò Pellegrini dai dẳng và cháy bỏng hơn cả “Giáo sư” Wenger.
Lần cuối cùng nâng cao chiếc Cúp Intertoto Cup cùng Villarreal vào năm 2004, từ đó đến nay, những danh hiệu cứ lẩn tránh ông dù năm nay, Pellegrini đã bước qua tuổi 60.
Như vậy, trong giai đoạn từ 50 đến 60 tuổi – tức độ tuổi sung mãn nhất trong nghiệp cầm quân, vị “Kỹ sư” người Chile khát đến cháy cuống họng một lần được đứng lên bục vinh quang, dù ở bất cứ giải đấu nào nhưng đều bất thành.
Mùa 2009/10, Pellegrini có cơ hội hướng đến những danh hiệu khi được dẫn dắt Real Madrid với sự đổ bộ của những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Kaka, Alonso, Benzema…
Nhưng rồi rốt cuộc, trước một Barca quá hoàn hảo, đội quân đắt giá của “Kền kền trắng” vẫn trắng tay trên mọi đấu trường.
Và Pellegrini đã không có cơ hội sửa sai ở mùa sau đó trước một vị Chủ tịch không có thói quen kiên nhẫn như Florentino Perez.
Quãng thời gian được coi là ấn tượng sau đó cùng Malaga, thì khá khẩm nhất cũng chỉ là tiến sâu tại đấu trường Champions League và những danh hiệu, cứ mãi là niềm mong ước xa vời.
Trước khi sang châu Âu lập nghiệp, Pellegrini gây tiếng vang lớn tại Nam Mỹ, từ Chile, Ecuador rồi qua Argentina, thu về những danh hiệu liên tiếp.
Chỉ trong 9 năm ấy, Pellegrini thu về đến 8 danh hiệu lớn nhỏ. Do đó, 10 năm trắng tay đã qua với bản thân nhà cầm quân này, giống như một cực hình.
Đó là lý do hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Man City, Pellegrini là người thèm khát League Cup nhất, dù nó chỉ là danh hiệu nhỏ nhất trong số các mục tiêu mà The Citizens hướng đến.
Nỗi thèm khát danh hiệu còn dày vò Pellegrini dai dẳng và cháy bỏng hơn cả “Giáo sư” Wenger.
Lần cuối cùng nâng cao chiếc Cúp Intertoto Cup cùng Villarreal vào năm 2004, từ đó đến nay, những danh hiệu cứ lẩn tránh ông dù năm nay, Pellegrini đã bước qua tuổi 60.
![]() |
| Niềm khao khát 10 năm của Pellegrini |
Như vậy, trong giai đoạn từ 50 đến 60 tuổi – tức độ tuổi sung mãn nhất trong nghiệp cầm quân, vị “Kỹ sư” người Chile khát đến cháy cuống họng một lần được đứng lên bục vinh quang, dù ở bất cứ giải đấu nào nhưng đều bất thành.
Mùa 2009/10, Pellegrini có cơ hội hướng đến những danh hiệu khi được dẫn dắt Real Madrid với sự đổ bộ của những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Kaka, Alonso, Benzema…
Nhưng rồi rốt cuộc, trước một Barca quá hoàn hảo, đội quân đắt giá của “Kền kền trắng” vẫn trắng tay trên mọi đấu trường.
Và Pellegrini đã không có cơ hội sửa sai ở mùa sau đó trước một vị Chủ tịch không có thói quen kiên nhẫn như Florentino Perez.
Quãng thời gian được coi là ấn tượng sau đó cùng Malaga, thì khá khẩm nhất cũng chỉ là tiến sâu tại đấu trường Champions League và những danh hiệu, cứ mãi là niềm mong ước xa vời.
Trước khi sang châu Âu lập nghiệp, Pellegrini gây tiếng vang lớn tại Nam Mỹ, từ Chile, Ecuador rồi qua Argentina, thu về những danh hiệu liên tiếp.
Chỉ trong 9 năm ấy, Pellegrini thu về đến 8 danh hiệu lớn nhỏ. Do đó, 10 năm trắng tay đã qua với bản thân nhà cầm quân này, giống như một cực hình.
Đó là lý do hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Man City, Pellegrini là người thèm khát League Cup nhất, dù nó chỉ là danh hiệu nhỏ nhất trong số các mục tiêu mà The Citizens hướng đến.
Nguyên Thảo |
00:00 30/11/-0001














