| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Thế nhưng, phía sau những lời nói ấy, khối mâu thuẫn đã nảy sinh. Khi Moyes mới tiếp quản Old Trafford, ông cần cho mình một chỗ dựa, một cầu nối với phòng thay đồ M.U. Nhờ Rooney, Moyes đã có điều ấy. Tuy nhiên, sau 5 tháng, người kế nhiệm Fergie đã làm chủ được đội bóng của mình. Ông đã dám bỏ Vidic, Ferdinand ra ngoài kế hoạch, cảnh báo Evra, bóng gió về tương lai Van Persie và gần nhất, ép Rooney quay về vai trò người phục vụ cho đàn em Welbeck. Tóm lại, vị thế của Moyes rõ ràng là một ông chủ, thay vì “lính mới tò te” như hồi mùa hè.
![]() |
| Moyes và Welbeck |
Đương nhiên, khi tiến trình của HLV người Scotland đã phát triển đến mức đó, ông cần gì Rooney nữa. Hơn nữa, việc uy thế của tiền đạo người Anh quá lớn lại là sự cản trở cho việc Moyes thể hiện mình. Đơn cử, giữa tuần trước, Moyes đã lên một chương trình đào tạo đặc biệt để hỗ trợ Welbeck, nhằm giúp anh này trở thành tiền đạo trung tâm đúng như người ta kỳ vọng. Thế mà chân sút này lại phản ứng, tuyên bố anh ta vẫn chăm chỉ hàng ngày và chẳng có lý do gì phải tập luyện thêm. Moyes bất lực. Câu chuyện chỉ thay đỏi khi Rooney lên tiếng, chỉ đạo gã đàn em bất trị tuân thủ giáo án mà HLV đã đề ra. Mọi thứ ngăn nắp trở lại.
Hành động đó khiến HLV Scotland phải suy nghĩ. Rồi M.U sẽ ra sao nếu các cầu thủ chỉ nghe lời Rooney? Vậy Moyes có còn là ông chủ nữa không (nên nhớ đến bây giờ, các cầu thủ M.U vẫn chưa gọi Moyes là boss - ông chủ như đã gọi Sir Alex)? Vai trò của Rooney đã xong. Cậu ta phải biến!












