Moratti sẽ làm cách mạng như thế nào?

13:30 Thứ sáu 10/02/2012

Sau thất bại nặng nề 0-4 trên sân Roma, ông chủ Inter đã tuyên bố một cách rõ ràng: cả đội bóng của ông đều dưới kính hiển vi từ giờ cho đến cuối mùa, từng trận một, để rồi quyết định sẽ xem xét ai xứng đáng ở lại Inter và ai phải rời San Siro ra đi.

Tất cả bắt đầu từ trận đấu với đội cuối bảng Novara chủ nhật này, sau đó là cuộc đọ sức với Bologna, trước khi Inter băng mình vào gió bão với hai trận then chốt trên sân Marseille (Champions League) và Napoli. 6 điểm được chờ đợi ở hai trận đầu, những kết quả tích cực ngoài thất bại cho hai trận đấu sau để đóng lại tháng Hai đen tối.

Từ Viareggio, nơi ông theo đội trẻ Inter đến dự Cúp các đội trẻ ở đây, ông đòi hỏi Inter phải “thể hiện được cái hồn” của đội ngay tức khắc. Thông điệp rất rõ ràng: Inter đã không còn là chính họ, và nếu họ đã thua trên sân Lecce, đội chưa từng thắng ở sân nhà, bị Palermo đá thủng 4 bàn ở San Siro trong khi trước đó đội này chỉ ghi nổi 2 bàn trong tất cả các trận sân khách trước đó và bị Roma sút tung lưới 4 lần sau 13 năm, thì đấy là một nỗi nhục nhã không thể chấp nhận. Cuộc cách mạng rồi cũng sẽ phải diễn ra không thể đừng được, nhưng theo cách nào, đơn giản là đá đít những kẻ đá kém lúc này? Không, không đơn giản như thế.

Chủ tịch Moratti- Ảnh Getty

Một cuộc cách mạng thực sự phải diễn ra theo cách khác, có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng và theo một lộ trình hợp lí. Điều đó phụ thuộc trước tiên vào việc Inter đạt được mục tiêu cuối cùng là với tới vị trí thứ 3, vị trí cuối cùng của Serie A dự Champions League mùa tới hay không, trong khi Moratti buộc phải tiếp tục cắt giảm chi cho đội ở hoàn cảnh áp dụng luật Công bằng tài chính của UEFA. Trong bối cảnh ấy, việc tạo ra một đội bóng mạnh thực sự và ổn định ở thời hậu Mourinho, với 4 HLV nắm quyền trong 2 năm, là không hề đơn giản, nếu như việc thanh lọc một cách có hệ thống các cầu thủ ngôi sao ở cú ăn ba không thể diễn ra.

Nhưng việc Eto’o và Thiago Motta đã được bán đi ở mùa này ngay khi được giá cho thấy quyết tâm của Moratti. Mùa hè này có thể chứng kiến sự ra đi của những Sneijder, Milito và Chivu cùng một số nhân vật khác trong chiến dịch kiếm tiền từ việc bán họ cũng như tiết kiệm từ việc không còn phải trả mức lương cao ngất cho họ. Thật khó có thể tin được, trong hoàn cảnh tài chính hiện tại, Inter sẽ đưa về được những ngôi sao lớn, và việc tiếp tục đầu tư vào thị trường để mua những cầu thủ trẻ và rẻ. Việc đi theo hướng đó là không thể tránh khỏi, đồng nghĩa với việc cạnh tranh Scudetto cùng Milan và Juve trở nên khó khăn gấp bội.

Các nhà bình luận Italia chỉ ra rằng, sau cú ăn ba, tham vọng vươn lên với Inter của Moratti đã không còn nữa. Sau khi chinh phục mọi danh hiệu có thể được trong năm để đạt ngang tầm với người cha Angelo đã làm được, ông đã dừng lại, thỏa mãn, và giờ Inter đang trải qua một quá trình suy sụp chính vì điều đó. Trên thực tế, đấy là một lời tố cáo quá nặng nề. Khi tiền của gia đình ngày càng trở nên ít đi (tập đoàn Saras của nhà ông phải cơ cấu lại và bán đi một phần), Inter tiếp tục thâm hụt và thua lỗ, những gì Moratti làm là hoàn toàn đúng đắn. Điều mà các tifosi phải làm bây giờ là ủng hộ ông, và kiên nhẫn chờ đợi…
A.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục