Monaco là quốc gia nhỏ bé nhất thế giới nằm ven bờ biển Địa Trung Hải. Từ Đông sang Tây chỉ dài 3,4 km, từ Nam tới Bắc nơi hẹp nhất chưa tới 200 m, diện tích 1,95 km2. Người ta biết đến Monaco tựa như một công viên ven biển làm say đắm bao người. Ba mặt Đông, Tây, Bắc được bao bọc bởi nước Pháp, mặt phía Nam nhô ra phía Địa Trung Hải nhấp nhô sóng biếc, hai mũi đất như ôm lấy eo biển nhỏ, trên bờ biển là những vách đá dựng đứng. Tuy nhiên mùa hè này, cả thế giới hướng nhìn về công quốc này không chỉ bởi vẻ đẹp kiêu sa của nó, mà còn bởi những hoạt động làm “nhiễu loạn” trên thị trường chuyển nhượng bóng đá bằng hàng loạt những thương vụ bom tấn. Đội bóng xứ công quốc này đã chi 144 triệu euro cho chi phí chuyển nhượng, trong đó có bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro cho chân sút người Colombia, Radamel Falcao! Và đó chắc chắn chưa phải những gì họ làm cuối cùng trong kì chuyển nhượng này.
![]() |
Radamel Falcao. Ảnh: Internet |
Trong khi đó, tại thủ đô Paris tráng lệ của nước Pháp, chứng kiến đối thủ hoạt động rầm rộ, những ông chủ người Quatar cũng không chịu ngồi yên, đội bóng thủ đo Paris đã mạnh tay chi 110 triệu euro chỉ trong vòng một tuần để sở hữu những bản hợp đồng mới, và trong đó có một “trọng pháo” hạng nặng đủ sức răn đe mọi đối thủ, Cavani- bản hợp đồng trị giá 63 triệu euro!
Cả hai gã nhà giàu nước Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến, mà sức mạnh tiền được lấy làm nòng cốt. Mùa giải tới Ligue 1 có lẽ chỉ là cuộc đua song mã, bởi các đối thủ của họ tỏ ra quá lép vế so với hai đại gia được hậu thuẫn bởi những ông chủ người Nga, và những ông chủ đến từ Qatar. Tại châu Âu sẽ nổi lên những trận đại chiến mới đó là màn đối đầu giữa Monaco và PSG, tất nhiên, một lần nữa nhắc lại, cuộc chiến đó “sặc” mùi tiền.
PSG sở hữu trong mình một đội hình toàn “sao”, nay bổ sung thêm những hàng hiệu chất lượng, đó là mối đe dọa với cả châu Âu khi mùa trước họ chỉ chịu dừng bước trước gã khổng lồ Barca. Monaco, đang trong giai đoạn đại phẫu, họ thay máu hàng loạt bằng những bản hợp đồng mà cả châu Âu thèm muốn, mới lên hạng nhưng, có lẽ PSG vẫn phải dè chừng kiêng nể vài phần. Bởi khi chưa bước vào giải đấu, đội bóng xứ công quốc đã tuyên chiến bằng màn khởi động trên thị trường chuyển nhượng. Monaco chưa được tham dự Champions League, nhưng với thực lực hiện tại , họ sẵn sàng thách đấu mọi đối thủ tại Ligue 1.
Khi hai đại gia này trạm chán nhau hứa hẹn sẽ thực sự hấp dẫn, những điểm nóng trên sân, sự so tài của những bản hợp đồng chất lượng cao, bởi sự ganh đua trên bảng xếp hạng, bởi cuộc chơi của những ông chủ khi sẵn sang vung tiền tấn vào cuộc chơi, và cuộc chiến trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả hai đã sẵng sàng cho một cuộc chiến, cả nước Pháp phải chú ý, cả châu Âu phải đề phòng. một cuộc cách mạng kim tiền, tất cả mọi người đều chú ý.