Thực ra Monaco không phải là đội bóng hạng xoàng tại nước Pháp, đội bóng Công quốc này từng 7 lần lên ngôi tại giải Hạng nhất Pháp và nằm trong nhóm những câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại quốc gia này. Thành tích đáng kể nhất tại sân chơi Champions League chính là ngôi Á quân đầy đáng tiếc khi thất bại trước Porto của Jose Mourinho tại mùa giải 2003-2004.
Những năm giai đoạn ấy, Monaco sở hữu một lực lượng đồng đều và chất lượng với những cá nhân như Patrick Evra, Dado Prso, Morientes, S.Nonda đặc biệt là cặp tiền vệ Ludovic Giuly và Jerome Rothen cực kỳ xuất sắc làm điêu đứng nhiều đội bóng tại Châu Âu. Rất tiếc sau thành công ấy, hàng loạt trụ cột của đội chủ sân Stade Louis II đã đồng loạt rời Monaco để tìm bến đỗ danh giá hơn cho mình.
![]() |
| Monaco gần như không có sự bổ sung nào đáng kể trong mùa hè vừa qua. |
Đỉnh điểm của sự thất vọng về đội bóng này là họ bất ngờ tụt hạng ở mùa giải 2010-2011, gọi là bất ngờ bởi dù có suy yếu trầm trọng nhưng họ vẫn nằm trong nhóm những đội bóng danh tiếng tại Pháp và không ai nghĩ họ phải vật lộn trong cuộc chiến ấy. Nếu không có tỷ phú Rybolovlev đem những đồng Rúp đến để giải cứu không biết đến bao giờ Monaco mới lại thấy ánh sáng ở Ligue 1.
Sau khi đoạt chức vô địch Ligue 2 và lên hạng, Monaco đã thay máu gần như toàn bộ đội hình. Những công thần giúp họ thăng hạng bị đẩy lên băng ghế dự bị hoặc bán đi không thương tiếc nhường chỗ cho những Falcao, James Rodriguez, Moutinho, Toulalan, Abidal hay Kondogbia. Tất nhiên để những cầu thủ này gia nhập Stade Louis II, Rybolovlev đã phá giá TTCN và đặt lên bàn đàm phán những mức giá trên trời chóng mặt nhằm qua mặt các đại gia bóng đá Lục địa già.
Với dàn cầu thủ ấy, không khó để HLV Claudio Ranieri đưa Monaco cán đích ở vị trí Á quân ngay sau PSG bởi tiềm lực các đội còn lại là không mạnh. Đây là một điều chấp nhận được đối với tỷ phú đầy tham vọng nước Nga. Những tưởng khi vào mùa giải mới ông chủ này sẽ mạnh tay hơn để đưa Monaco lên ngang tầm PSG và vươn ra châu lục nhưng kết quả nhận được trái ngược hoàn toàn.
Hai cầu thủ sáng giá nhất của đương kim Á quân Ligue 1 là James Rodriguez và Falcao đều đã là người của Real Madrid và Manchester United. Một số trụ cột còn lại như Abidal, Toulalan, Carvalho đang già đi trông thấy trong khi Monaco gần như không có sự bổ sung nào đáng kể trong mùa hè vừa qua. Với một đội bóng phải căng sức trên cả 2 đấu trường khắc nghiệt là Ligue 1 đặc biệt là Champions League thì điều đấy giống như một sự buông xuôi.
Kết quả không mấy bất ngờ khi giờ đây sau 7 vòng đấu, Monaco đang chật vật ở tận vị trí thứ 11 còn ở Cúp C1 dù họ vừa có chiến thắng trước Leverkusen trên sân nhà thế nhưng chưa thể nói trước được điều gì khi cả 4 đội bóng đều ngang cơ nhau. Thật tiếc cho Monaco, niềm vui đến bất ngờ với họ chưa được tận hưởng bao lâu thì những ngày chông gai, khó khăn đang tràn ngập sân Stade Louis II, âu đó cũng là kết quả của việc một đội bóng hoàn toàn phụ thuộc vào các ông chủ nước ngoài.















