Món quà Champions League và lời chia tay của Mourinho

09:05 Thứ tư 10/04/2013

Có lẽ José Mourinho đang sống những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của mình tại Real Madrid. Special One vẫn là Special One nhưng hãy nhớ rằng Người đặc biệt ở Real Madrid không chỉ có mình ông mà còn nhiều người khác nữa. Điều các cầu thủ, các CĐV chân chính của Real cần làm bây giờ không phải là tiếc nuối “ Người đặc biệt” mà là cùng ông chinh phục những danh hiệu còn lại như cúp Nhà vua TBN và đặc biệt là đỉnh cao Champion League. Đó mới thực sự là điều quan trọng nhất lúc này!

Trong những ngày qua, tương lai của HLV José Mourinho trở thành chủ đề nóng bỏng nhất trên khắp các mặt báo. Đã có rất nhiều thông tin cho rằng “Người đặc biệt” sẽ ra đi ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Đích đến có thể là “gã nhà giàu mới nổi nước Pháp” PSG, Inter Milan, và đặc biệt là Chelsea.

Bất chấp việc Real Madrid đã lọt vào Chung kết cúp Nhà vua TBN sau trận thắng để đời ngay trên SVĐ Nou Camp trước đại kình địch Barcelona và tràn trề cơ hội thẳng tiến tới trận chung kết Champion League nhưng từng đó có lẽ là chưa đủ để ông níu kéo cuộc tình với Real. Việc Mourinho phải rời Bernabeu là điều mà người ta có thể dự báo trước, nó không hoàn toàn nằm ở khía cạnh chuyên môn và thành tích đội bóng nữa, sâu xa hơn đó là do những mâu thuẫn  đã đi quá giới hạn mà không thể hàn gắn được. Để “Người đặc biệt” ra đi có lẽ là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này.

Tương lai của HLV José Mourinho trở thành chủ đề nóng bỏng nhất trên khắp các mặt báo. Ảnh: Internet

1. Thành tích tại La Liga

Nói về thành tích đội bóng, khi đi gần hết chặng đường mùa giải 2012-2013 này chưa thể khẳng định đây là mùa giải gây thất vọng của José Mourinho và các học trò. Nhưng cũng có thể dám chắc rằng đây rõ ràng không phải là một mùa giải thành công với Real, ít nhất là trên phương diện La Liga.

Đội bóng của Mourinho có một sự khởi đầu chậm chạp, không muốn nói là khá tệ  ngay từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Không ai có thể nhận ra một Real Madrid với chức vô địch La Liga mùa giải trước cùng điểm số kỷ lục 100. Mùa giải này, sau 17 vòng đấu, họ đã thua tới 4 trận, tức là gấp đôi cả mùa giải năm ngoái, bị Barcelona bỏ cách tới 16 điểm trên BXH. Thật đáng buồn và tủi hổ với Real khi họ gần như trở thành cựu vương khi mùa giải còn chưa trải qua một nửa. Giờ đây, La Liga chỉ còn 8 vòng đấu nữa và khoảng cách 13 điểm với Barca là cách biệt không thể san lấp được, ước mơ vô địch có chăng chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.

2. Những rắc rối trong phòng thay đồ

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Real sa sút là do sự mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ giữa những các nhóm cầu thủ với nhau và giữa cầu thủ với HLV.

Mùa giải năm nay nội bộ Real gần như được hia thành 2 phe đối địch: những người TBN và những cầu thủ nói tiếng Bồ, chỉ có 1 vài cầu thủ như Alonso hay Kaka được xem là trung lập. Những cầu thủ TBN cảm thấy mình bị đối xử bất công hơn nhóm cầu thủ người Bồ, họ cho rằng Mourinho quá thiên vị với đồng hương của mình. Bên kia chiến tuyến, phe Ronaldo lại cho rằng các cầu thủ TBN cậy mình là người bản địa nên ngạo mạn và cố tình thi đấu dưới sức ở nhiều trận đấu dẫn tới những kết quả nghèo nàn của đội bóng ở La Liga.

Trên thực tế, đã từ lâu nhóm Ronaldo với các cầu thủ nói tiếng Bồ chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng” với nhóm cầu thủ bản địa do Iker Casillas cầm đầu. Thế nhưng, tình hình càng xấu hơn khi họ sẵn sàng thể hiện bộ mặt khó chịu với nhau trong các buổi tập cũng như các trận đấu. Rồi cả chuyện nhóm Casillas công khai ủng hộ Iniesta đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất châu Âu”. Điều đó khiến nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha cực kỳ bất bình bởi họ tin rằng một khi đã sống dưới mái nhà chung, cả đội Real nên ủng hộ Ronaldo một cách vô điều kiện trong cuộc đua tới các giải thưởng cá nhân. Trong một số trận đấu khi Ronaldo ghi bàn, một số cammera chiếu lên hình ảnh đội trưởng Casillas với nét mặt đăm chiêu và lạnh lùng như thể điều đó không có nhiều ý nghĩa với anh. Chưa cần đến báo chí tìm hiểu và phân tích, các CĐV ai cũng biết rằng đội bóng của họ đang hết sức bất ổn.

Để nội bộ đội bóng mất đoàn kết thì HLV phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm và đứng ra tháo gỡ những mâu thuẫn nhưng Mourinho lại không thể làm được điều đó, âu cũng bởi cái tính cách có phần kiêu ngạo, cái tôi quá lớn và độc đoán của mình. Ông đã sai lầm khi có phần thiên vị cho các học trò người Bồ Đào Nha, điều đó dẫn đến sự ganh tị của nhiều cầu thủ khác.

Từ Chelsea rồi đến Inter Milan, Mourinho vẫn có tiếng là hay chia bè phái kết phái, tạo ra nhóm cầu thủ thuần phục mình, cũng như cô lập những ai có ý định chống đối. Nhưng ở Real thì khác, Real có những cái tôi cá nhân rất lớn và tầm ảnh hưởng của họ vượt xa giới hạn của một cầu thủ. Mourinho từng sáng suốt khi yêu cầu chủ tịch Florentino Pérez đẩy đi nhóm quyền lực đen ở Real gồm có Raul Gonzalez và Guti nhưng bây giờ ông lại thất bại trước những người khác. Đó là đội trưởng Iker Casillas, người đã gắn bó cả sự nghiệp thi đấu của mình với Real, không cần nói nhiều chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết tầm ảnh hưởng của anh ta lớn như thế nào. CĐV gọi Casillas là Thánh Iker kia mà, Mourinho chỉ mới đến Real  3 năm trong khi Casillas đã là “người gác đền” số 1, biểu tượng của Real hơn 12 năm nay, sự chênh lệch đó có thể khiến mọi người hiểu ra vấn đề. Người Madrid có thể không cần Mou như không thể thiếu Iker được. Đó là Sergio Ramos, đội phó ở Real, dù không phải là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Castilla nhưng anh ta cũng đã có thâm niêm hơn 8 năm chơi bóng ở đây. Là một người có tính cách khá nóng nảy, Ramos thường xuyên có những phát biểu trỉ trích thẳng thắn về vấn đề gì anh ta cảm thấy không hài lòng, thậm chí là chống đối quyết định HLV.

Đã không dưới 1 lần Mourinho sử dụng thiết quân luật, đày ải cả Casillas và Ramos lên băng ghế dự bị nhưng việc đó không thể kéo dài được lâu vì ai cũng biết tầm quan trọng của họ trong sơ đồ chiến thuật. CĐV Real cũng không thể hài lòng được khi thấy những thần tượng của họ bị đối xử như vậy. Cất họ lên băng ghế dự bị chỉ khiến Mourinho tự làm khó mình chứ không phải là cách giải quyết mâu thuẫn tốt nhất.Trong khi đó, Casillas vẫn đang thể hiện sự khó chịu khi không được đá chính mặc dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Người ta có thể thấy hành động không đẹp của thủ quân Real với người đồng nghiệp Diego Lopez trong trận gặp Levante vừa qua. Rõ ràng Mourinho cũng có lý khi để Casillas ngồi dự bị khi mà Diego Lopez  đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và bất chấp thành tích khá tốt trong thời gian gần đây, HLV người Bồ vẫn nhận được những sự la ó và đòi ông phải ra đi của một số CĐV Real.

3. Hãy giành lấy Champion League và ra đi như người hùng!

Chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi là mùa giải 2012-2013 sẽ chính thức khép lại, một mùa giải mang đến khá nhiều thăng trầm cho Real, vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Người ta thường nói rằng: "Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ lại mở ra, điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình".

Các cầu thủ, các CĐV cần làm là quên hết đi những gì u ám đã qua để cùng HLV Mourinho hướng đến thành công trong chặng đường còn lại. Hai chiếc cúp Nhà vua và Champion League vừa là động lực thi đấu, vừa là món quà xem như chia tay ý nghĩa với Mourinho vì dù sao ông cũng là một HLV xuất sắc, người chặn đứng chu kỳ thành công của Barca ở La Liga vào năm ngoái, người truyền lửa vào các trận El Clasico khiến những cuộc đối đầu giữa Real và Barca, Ronaldo và Messi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý của giới túc cầu.

Một khi tâm lý các cầu thủ thoải mái thì thực sự không ai lường trước Real sẽ làm được những gì. Họ thắng cả Barca ở Nou Camp, hạ M.U ngay tại Old Trafford, dẫn 3 bàn cách biệt với Galatasaray. Jose Mourinho đã đến với Real vì chủ tịch Florentino Pérez muốn tìm lại ánh hào quang tại Champion League sau khi chứng kiến những gì vị HLV người Bồ làm được với Porto và Inter Milan. Và không gì tuyệt vời hơn khi Mourinho ra đi, để lại chiếc cúp danh giá đó làm món quà chia tay CLB.

(Bạn đọc: a.k.a Persie)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục