Môn điền kinh Olympic 2012: Chờ những cú sốc động trời

10:39 Thứ bảy 04/08/2012

Theo thông lệ của một đại hội thể thao lớn, sau khi kết thúc những cuộc tranh tài đồ sộ dưới bể bơi là lúc bắt đầu của môn thể thao hay nhất đại hội: điền kinh - môn thể thao “nữ hoàng”. Có thể chờ đợi những gì ở trận địa điền kinh tại Olympic London 2012?

USAIN BOLT PHẢI COI CHỪNG!

Tượng đài Michael Phelps đã bị hạ bệ trong môn bơi lội. Mark Cavendish cũng làm cho nước chủ nhà thất vọng ở môn xe đạp đường trường. TBN thua đến mất mặt trong môn bóng đá. Đấy đều là những lời cảnh báo đối với Usain Bolt (ảnh)?

Dĩ nhiên, Bolt là người chạy nhanh nhất hành tinh, cũng là siêu sao được bàn đến nhiều nhất trước thềm Olympic London 2012. Nhưng đột nhiên, anh thậm chí không phải là người nhanh nhất ngay trong đội tuyển điền kinh của mình. Ở cuộc thi tuyển chọn đội hình dự Olympic của Jamaica, Bolt bị đồng đội Yohan Blake qua mặt trong cả 2 cự ly tốc độ - 100m và 200m nam.

Đám mây đen chở nỗi ngờ vực dường như đã xuất hiện ở chân trời. Hồi cuối tháng 5/2012, Bolt chỉ đạt được thành tích 10”04 tại Ostrava. Đấy là thành tích kém nhất trong toàn bộ sự nghiệp điền kinh đỉnh cao của người đang giữ KLTG 9”58. Và dù anh đã khôi phục uy tín bằng thành tích 9”76 tại Rome, giới quan sát vẫn có quyền chờ đợi một sự đổi ngôi ở đường chạy tốc độ nam.

NHỮNG BẤT NGỜ KHÁC

Blake sẽ hạ Bolt ở trận địa lớn nhất “trên cạn”, giống như Ryan Lochte đã hạ được Michael Phelps dưới đường đua xanh? Ngoài Blake, ngôi sao của đường chạy tốc độ nam tại London 2012 còn có Asafa Powell (cũng là đồng đội của Bolt và Blake trong đội Jamaica), cùng các đối thủ Mỹ Tyson Gay và Justin Gatlin.

Mỹ và Jamaica cũng là các đối thủ chính ở đường chạy tốc độ nữ, với Allyson Felix (Mỹ) và Veronica Campbell-Brown, Kerron Stewart và Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) là các ứng cử viên nặng ký nhất cho những chiếc HCV 100, 200m.

Vẫn như mọi khi, Kenya và Somalia sẽ thống trị các cự ly trung bình và dài. Bốn năm trước, HCV trong các cự ly chạy trên 400m ở Bắc Kinh đều thuộc về 2 nước này. Ở trận địa nữ, những cô gái Đông Phi cũng đoạt HCV ở hầu hết các cự ly từ 800m trở lên (trừ 2 cự ly họ “chỉ” lấy HCB là 3.000m vượt chướng ngại vật và marathon).

Nước chủ nhà hiện đang hy vọng đại diện của họ là Mo Farah sẽ trở thành VĐV châu Âu đầu tiên trong 28 năm đoạt HCV ở cự ly 10.000m. Và cơ sở lớn nhất của hy vọng này: Farah là VĐV gốc Somalia!

Một vài gương mặt đáng xem khác ở trận địa điền kinh tại Olympic London 2012 là Jessica Ennis (7 môn phối hợp) và Dai Greene (400 rào). Nhưng nếu Yelena Isinbayeva (ảnh nhỏ) của Nga lại vô địch nhảy sào nữ lần nữa thì đây mới là một đề tài lớn. Nội dung nhảy sào nữ chỉ mới xuất hiện ở Olympic 3 lần, trong đó đã có đến 2 chiếc HCV thuộc về Isinbayeva. Có thể cô sẽ đi vào huyền thoại. Nhưng cũng có thể, cô sẽ bị hạ bệ, như những gì người ta đang ngờ vực về Bolt, hoặc những gì đã thật sự xảy ra với Phelps?

Cát Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục