Gần như không có bất kì sự thương thảo hay kì kèo nào diễn ra giữa Chelsea và Bremen, Chelsea hành động một cách chóng vánh và chớp nhoáng. Marin không phải là cầu thủ quá mới với mọi người dù anh chỉ 23 tuổi. Đã có nhiều câu lạc bộ đánh tiếng muốn có anh nhưng kì lạ hơn là Chelsea chưa bao giờ xuất hiện trong số những câu lạc bộ đó nhưng giờ họ lại là người sở hữu Marin. Chuyện của The Blues có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu và chúng ta không bàn đến vấn đề đó. Vấn đề là, tương lai nào cho Marko Marin ở Chelsea?
![]() |
Luồng gió mới của Chelsea? Ảnh: Internet. |
Thứ nhất phải khẳng định ngay ở Chelsea hiện tại, Marin sẽ không vấp phải một cuộc cạnh tranh vị trí quá gắt gao. Lampard sau một mùa bóng thành công có lẽ khát vọng cống hiến cũng sẽ giảm ở cái tuổi 34. Essien thì đã mất đi những phẩm chất của mình từ rất lâu. Mikel không nổi bật nhưng anh nghiễm nhiên được chọn cho vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ của The Blues. Nghĩa là Marin sẽ chỉ phải cạnh tranh với Ramires và Meireles. 3 cầu thủ cho hai vị trí rõ ràng không phải quá khốc liệt. Nhưng liệu thế đã đủ bảo đảm một thành công cho Marin? Có ba yếu tố ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của cầu thủ này ở Chelsea.
1. Truyền thống chơi bóng của giải ngoại hạng Anh
Nhắc đến một cầu thủ Đức người ta nghĩ ngay đến kỉ luật, tinh thần thép và đặc biệt là thể hình lý tưởng, những điều đảm bảo cho anh ta có thể chinh chiến được tại giải Ngoại hạng anh. Chưa kết luận Marin kỉ luật không tốt hay tinh thần kém nhưng rõ ràng anh ngược hẳn lại với “truyền thống” của người Đức về yếu tố hình thể. Marin là một cầu thủ Đức nhưng anh chơi bóng kĩ thuật và không thiên về thể lực. Hãy thử tưởng tượng mùa giải tới khi Chelsea gặp Man City, Marin sẽ đá thế nào với những Toure, De Jong? Và quan trọng hơn hầu như ở Anh, để đối chọi lại các ông lớn thì các đội bóng nhỏ và trung bình luôn chọn lối đá rắn và áp sát dựa trên nền tảng thể lực, thể hình của những cầu thủ to khỏe, Stoke là một ví dụ điển hình. Có nghĩa là về truyền thống chơi bóng, Ngoại hạng Anh dường như không phù hợp với Marin. Để bù đắp cho yếu tố hình thể, anh phải có kĩ thuật cá nhân vào loại cực tốt kiểu như Mata, Silva, Aguero… Mà ai cũng biết rằng Marin đang sa sút phong độ, không có gì đảm bảo anh sẽ lấy lại cảm giác ở một môi trường thế này.
2. Lối chơi của Chelsea
Đây là yếu tố duy nhất có vẻ như đang ủng hộ Marin, chỉ là có vẻ thôi. Lý do thì rất đơn giản, ông chủ Abramovich luôn muốn Chelsea chơi thứ bóng đá đẹp, quyến rũ hay nói cách khác là “sexy football”. Bằng chứng cho việc đó là ông đưa về những Torres, Ramires, Mata…và giờ là Marin và mới đây là Hazard. Nhưng sự thực của nó là gì? Chelsea lên ngôi ở Champions League mùa này không phải dựa vào thứ “sexy football” đó. Vì sao người ta nói đùa rằng, Mourinho cũng xứng đáng được lên nhận cúp và huy chương cùng Chelsea, vì mùa này Chelsea lên ngôi bằng lối đá Mourinho xây dựng ngày nào. Từ trận bán kết với Barcelona cho đến trận chung kết với Bayern. Tất nhiên không thể hạ thấp chiến công của Chelsea vì đó là lối chơi của họ. Nhưng cứ nhìn cái cách Mata, tiền vệ có lẽ là nhỏ con nhất của The Blues biến mất trong những trận cầu đó là biết những khó khăn mà Marin sẽ phải đối diện.
3. Cái dớp của các cầu thủ Đức
Đây là yếu tố hơi… mê tín nhưng cũng không phải là vô lý và không đáng quan tâm. Tính ở Premiership nói chung và Chelsea nói riêng, không có mấy cầu thủ Đức có được sự nghiệp thành công. Klinsmann ngày xưa là một trong số ít cầu thủ Đức chơi khá thành công ở đây nhưng thời gian ông gắn bó cũng không nhiều. Và gần nhất là những Robert Huth, Michael Ballack, người được mệnh danh là vua về nhì. Mới đây nhất, Mertesacker đang chơi khá ổn thì bỗng dính một chấn thương nặng. Mùa giải này, Podolski đã tới Arsenal, và giờ là Marin. Và người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của họ.
Marin là một cầu thủ tài năng nhưng khả năng thích nghi của anh vẫn còn là một dấu hỏi. Dù sao chúng ta cũng hãy hy vọng anh sẽ mang đến một luồng gió mới cho Premiership nói chung và Chelsea nói riêng.
(Bạn đọc: TGiang)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam