| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Chuyện chàng cô đơn
Dortmund rất hay tổ chức những bữa tiệc. Đây sẽ là nơi mà HLV Juergen Klopp và các học trò dẫn những nửa kia của mình đến để giao lưu. Điều đó sẽ giúp tập thể Dortmund hiểu nhau hơn và có thêm sự gắn kết. Nhưng có một thành viên của CLB chủ sân Signal Iduna Park luôn “một mình một xe” đến dự tiệc là Guendogan.
![]() |
| Sila và Ilkay Guendogan |
Số 8 của Dortmund vốn là một chàng trai nhút nhát. Trong cuộc nói chuyện với đồng đội, anh có thể “chém” rất nhiều. Nhưng khi đứng trước con gái, Guendogan lại rơi vào tình trạng “cóng miệng” và không thể nói nên lời. Thấy đồng đội đang phải gặm nhấm nỗi buồn của sự cô đơn, Sahin quyết tâm giúp đỡ.
Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng không thể tiếp tục gắn bó với Dortmund sau mùa 2012/13 vì phải trở lại Real Madrid khi hết HĐ cho mượn. Vì vậy trước khi ra đi, anh muốn tặng cho Guendogan (là một cầu thủ gốc Thổ) một món quà ý nghĩa.
“Em gái” của Sahin
Thế là Sahin nhấc máy lên gọi điện thoại cho bạn thân của mình là cô diễn viên Sila nhằm sắp xếp một cuộc hẹn với Guendogan. Có một điểm khá trùng hợp là Sila có tên họ giống như Sahin. Vì vậy, Sahin giới thiệu cô là em gái của anh. Sila vừa mới chia tay người yêu nên đang đơn chiếc và cũng muốn tìm đến một người đàn ông mới.
Sahin không đả động gì với Guendogan về chuyện muốn gán ghép anh với Sila. Bởi điều đó chắc chắn sẽ khiến Guendogan mất đi sự bình tĩnh và tự tin. Sahin chỉ nói đơn giản rằng: cô “em gái” của anh đang tìm một bạn nhảy để tập cùng, với mục tiêu tranh tài ở một cuộc thi. Guendogan tin sái cổ.
Với một tâm lí thoải mái, Guendogan không hề ngượng ngùng khi đối mặt với “em gái” Sahin. Anh “chém” nhiệt tình như khi đang ngồi vời các cầu thủ Dortmund. Điều đó khiến Sila bắt đầu thinh thích…
![]() |
| Nuri Sahin và cô vợ Tugba |
Không phải ngẫu nhiên mà Sahin muốn Guendogan và Sila trở thành bạn nhảy của nhau. Cả hai đều có niềm đam mê cực lớn với món nhảy nhót. Anh tin rằng những điệu nhảy quyến rũ trong phòng tập sẽ đưa đôi trai gái này đến gần nhau hơn.
Mọi thứ đã diễn ra đúng như dự tính của Sahin. Guendogan và Sila càng ngày càng thân thiết sau những buổi tập nhảy cùng nhau. Để rồi không biết từ lúc nào, chàng cứ luôn nghĩ về nàng ngay cả khi đang chơi bóng, còn nàng cũng nhớ đến chàng lúc diễn xuất.
Điệu nhảy tình yêu
Trong một buổi tối, Guendogan cùng Sila nhảy điệu Valse. Đến đoạn kết thúc khi Sila ngửa hết người ra đằng sau còn Guendogan dùng tay đỡ cô, Guendogan đã vô thức đặt một nụ hôn lên môi Sila. Điều ngạc nhiên với Guendogan là Sila đã hôn lại anh, thay vì từ chối và đẩy Guendogan ra khỏi mình.
Hóa ra, Sila và Guendogan đã bén lửa tình từ lâu. Chỉ có điều, hôm đó mới là hôm mà ngọn lửa ấy bùng cháy, khiến hai người đều nhận ra. Sila kể ngay cho Guendogan rằng cô thực ra không cần bạn nhảy. Chẳng qua là Sahin cố tình sắp xếp để giúp cô và Guendogan có cơ hội tìm hiểu nhau một cách tự nhiên.
Lúc này, Guendogan mới hiểu được chân tướng sự việc. Song anh chẳng trách gì Sahin mà trái lại còn đến tận nơi cảm ơn rối rít người đồng đội. Đến giữa tháng 4 năm nay, Guendogan chính thức công bố mối quan hệ với Sila trước báo giới.
Dù thường xuyên phải yêu xa do Sila bận bịu với công việc, nhưng điều đó không thể ngăn cản những cảm xúc yêu đương sinh sôi nảy nở trong tim của cô và Guendogan. Hôm qua, ngày 5/7 chính là kỷ niệm 3 tháng ngày Sila và Guendogan trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Thay vì đưa nhau đến một khoảng trời riêng để ăn mừng, Guendogan và Sila lại mời Sahin và cô vợ Tugba đi dùng một bữa tối thịnh soạn để thay cho lời cảm ơn. Vậy là Sahin đã lập thêm một chiến công nữa trong hành trình làm “ông mai” của mình.
Trước đó, chính anh cũng đã giúp xe duyên cho cặp Jakub Blaszczykowski - Agata, Sven Bender - Simone Dettendorfer và Robert Lewandowski - Anna Stachurska.

















