Modric: “Miền đất dữ” Bernabeu đang đón chờ

09:48 Thứ năm 06/09/2012

“Tâm nguyện” của Luka Modric có lẽ đã được hoàn thành. Rời một Tottenham không thể cho anh “hít thở” bầu không khí Champions League để tới với một Real Madrid “hào hùng” là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp của Modric. Nhưng để có thể thành công được ở “miền đất dữ” Bernabeu là chuyện không hề đơn giản, nhất là khi không có nhiều yếu tố ủng hộ anh.

Số áo 19 “tử thần”

Như một cái dớp, số áo 19 của Real luôn làm những “khổ chủ” điêu đứng. Từ Cambiasso, Cassano, Samuel cho tới Huntelaar, Garay, Benzema tất cả đều nhạt nhòa thậm chí là sa sút phong độ đến thảm hại. Năng lực của những ngôi sao nói trên có lẽ chẳng phải bàn nhưng khi mang số áo nói trên không có ai là chính mình. Benzema chỉ thực sự khởi sắc khi chuyển sang số áo mới. Trong khi Garay, Huntelaar, Samuel, Cambiasso, Cassano đều đã tìm lại được khả năng tốt nhất khi rời Real. Varane tuy được đánh giá rất cao nhưng cũng không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Số áo 19 với chủ nhân tiếp theo chính là Luka Modric. Cũng như các ngôi sao nói trên, Modric có năng lực đủ để có thể thành công tại Bernabeu. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là cầu thủ người Croatia phải thể hiện được những phẩm chất khiến Mourinho phải khao khát.

Tương lai nào đang chờ Modric tại Bernabeu - Ảnh: Internet

Vị trí nào cho Modric?

Có một thống kê đủ làm Modric phải dè chừng, đó chính là việc Khedira và Alonso nếu ra sân cùng nhau thì tỷ lệ thắng của Real là rất lớn. Thực tế đây chính là một “cặp đôi hoàn hảo” nơi tuyến giữa của Real khi một người rất giỏi điều tiết còn người kia chính là sự bổ sung chất thép. Điều quan trọng là Khedira và Alonso rất hiểu nhau, hỗ trợ cho nhau rất tốt.

Nếu vị trí của Xabi Alonso là bất khả xâm phạm trong mọi sơ đồ chiến thuật của HLV Mourinho, thì vị trí của Khedira thường xuyên là sự tranh chấp với một loạt cái tên như Lass, Granero... Tuy vậy ở mùa trước, trong số rất nhiều các tiền vệ trung tâm ở Bernabeu, Khedira vẫn là cầu thủ được HLV Mourinho lựa chọn đá cặp với Xabi Alonso nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của cầu thủ người Đức. Sẽ là rất khó để Mourinho dám mạnh dạn phá vỡ kết cấu này để có chỗ cho Modric. Cái tên phải e ngại nhất chính là Ozil.

Ozil đang sa sút. Nhưng vị trí hộ công của Ozil là một vị trí đã lâu rồi Modric không đảm nhận. Ở Tottenham, vị trí đó là của Van Der Vaart và thực tế là Modric từ xưa đến nay tạo dấu ấn chính là ở trung tâm hàng tiền vệ, ở một vị trí tương đồng như Alonso hiện tại. Modric có thể sẽ phải thích nghi với một vị trí mới để có thể tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi.

Đến Real là một bước tiến về danh tiếng cho Modric nhưng về chuyên môn thì đó sẽ là một dấu hỏi lớn. Vẫn biết cái dớp nào rồi cũng sẽ có người phá, nhưng Modric có phá được hay không thì chẳng ai dám nói trước, kể cả ngay chính Mourinho. "Người đặc biệt" là một HLV kiệt xuất nhưng không phải thương vụ bom tấn nào ông cũng thành công.

Trung Hướng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục