Luka Modric không giấu nổi thất vọng. Anh đổ gục xuống sân khi đội nhà đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng.

Pha dứt điểm hiểm hóc của Klaus Gjasula nhấn chìm mọi hy vọng của người Croatia. Sau hai lượt trận, Croatia chỉ mới có được 1 điểm.

Nỗi đau khôn nguôi của Modric. Ở kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp, tiền vệ của Real Madrid đã không thể giúp đội nhà chơi thăng hoa.

Tương tự, Mateo Kovacic cũng nằm vật ra sân.

Croatia đã ở rất gần với chiến thắng nhưng lại bị chọc thủng lưới cay đắng.

Ngược lại, các cầu thủ Albania ăn mừng như thể vừa vô địch.

Họ xứng đáng với thành quả này nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Họ là đội mở tỷ số sớm trong hiệp một và khiến Croatia thực sự khó khăn.

Croatia miệt mài tấn công và họ được hưởng thành quả với 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 74 và 76, qua đó dẫn ngược Albania 2-1.

Đó là lúc cảm xúc của dàn sao Croatia thăng hoa.

Tất cả đều đã nghĩ về chiến thắng đầu tay cho Croatia ở kỳ EURO năm nay.

Tuy nhiên, bàn thắng nghiệt ngã ở phút 90+5 đã giết chết hy vọng của Croatia. Họ có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng EURO năm nay.

Modric đổ gục, quá nghiệt ngã Croatia

7 tháng trước

Bàn thắng ở phút 90+5 của Albania có thể đặt dấu chấm hết cho Croatia ở VCK EURO năm nay.

Tiểu Lam - Đăng lúc: 01:30 20/06/2024