Đây là trận đấu đầu tiên của Bolton kể từ khi Fabrice Muamba bị đột quỵ trong lần gặp gỡ với Tottenham tại FA Cup bảy ngày trước. Với tình trạng nguy kịch của Muamba, trận đấu đó cùng trận đấu với Aston Villa sau đó của Bolton cũng đã được hoãn lại.
"Vì Fabrice Muamba và vì Bolton, đây là trận đấu mà chúng tôi phải chiến thắng", Miyaichi nói với các phóng viên sau trận đấu. "Bởi vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng khi chúng tôi đã chơi tốt cũng như có một kết quả tốt."
"Chúng tôi biết rằng Fabrice Muamba đang ở trong tình trạng tồi tệ và chúng tôi đã chơi tốt vì anh ấy."
Trong bàn thắng mà David Wheater ghi được ở phút 34 của trận đấu, chính Ryo Miyaichi là người đá phạt và anh cảm thấy rất vui với đóng góp này.
"Tôi đã luyện tập các bài đá phạt góc từ trước. Sau khi được trao trách nhiệm thực hiện quả phạt góc đó, tôi rất vui vì đã đóng góp vào bàn thắng mà đội nhà ghi được," cựu cầu thủ Feyenoord nói thêm.
Miyaichi cũng ôn lại những kỉ niệm trong lần gặp Muamba đầu tiên ở Bolton.
"Fabrice là cầu thủ đầu tiên đã nói chuyện với tôi khi tôi có mặt tại Bolton," cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Arsenal nhớ lại. "Anh ấy chào tôi bằng tiếng Nhật. Lúc đó, tôi nghĩ: 'Ồ, có một cầu thủ đang thật sự hạnh phúc tại đây.'
"Điều mà tất cả chúng ta có thể làm ngay bây giờ là cầu nguyện cho anh ấy.
Ở trận đấu tối thứ Bảy giữa Bolton và Blackburn này, 36 cầu thủ ra sân trong trận đấu đều mặc áo mang một cái tên duy nhất, Muamba.
![]() |
"Vì Fabrice Muamba và vì Bolton, đây là trận đấu mà chúng tôi phải chiến thắng", Miyaichi nói với các phóng viên sau trận đấu. "Bởi vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng khi chúng tôi đã chơi tốt cũng như có một kết quả tốt."
"Chúng tôi biết rằng Fabrice Muamba đang ở trong tình trạng tồi tệ và chúng tôi đã chơi tốt vì anh ấy."
Trong bàn thắng mà David Wheater ghi được ở phút 34 của trận đấu, chính Ryo Miyaichi là người đá phạt và anh cảm thấy rất vui với đóng góp này.
"Tôi đã luyện tập các bài đá phạt góc từ trước. Sau khi được trao trách nhiệm thực hiện quả phạt góc đó, tôi rất vui vì đã đóng góp vào bàn thắng mà đội nhà ghi được," cựu cầu thủ Feyenoord nói thêm.
Miyaichi cũng ôn lại những kỉ niệm trong lần gặp Muamba đầu tiên ở Bolton.
"Fabrice là cầu thủ đầu tiên đã nói chuyện với tôi khi tôi có mặt tại Bolton," cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Arsenal nhớ lại. "Anh ấy chào tôi bằng tiếng Nhật. Lúc đó, tôi nghĩ: 'Ồ, có một cầu thủ đang thật sự hạnh phúc tại đây.'
"Điều mà tất cả chúng ta có thể làm ngay bây giờ là cầu nguyện cho anh ấy.
Ở trận đấu tối thứ Bảy giữa Bolton và Blackburn này, 36 cầu thủ ra sân trong trận đấu đều mặc áo mang một cái tên duy nhất, Muamba.
M.T |
00:00 30/11/-0001












